Con yêu, lần đầu nhìn thấy con, ba đã nghĩ: “Sao con giống mẹ con quá!”. Lúc đó, ba không làm gì hoành tráng cả, cũng chẳng quay clip hay chụp ảnh, dù công việc của ba là chụp hình cho người khác. Sau này, ba sẽ có cả cuộc đời còn lại để chụp hình con, nhưng khoảnh khắc này, ba sẽ giữ cho riêng mình. Ba thích có con gái từ lâu lắm rồi. Khi siêu âm và lần đầu thấy con, ba thật sự toại nguyện, như thể mình đã hoàn thành sứ mệnh cuộc đời rồi. Cảm giác khi nhìn thấy con nhỏ xíu, nằm gọn trong tay mẹ là một ký ức mà ba sẽ mãi không quên.
Ba đặt tên con là Nim, một cái tên ba và mẹ rất thích. Tên con cũng nhẹ nhàng và dễ thương như chính con vậy. Ba hy vọng con sẽ mang theo cái tên này với thật nhiều niềm vui.
Khi con tròn 1 tuổi. Ba mẹ bày đủ các món đồ để con chọn: đồ make-up của mẹ, máy ảnh, xe, dụng cụ khám bệnh… Vậy mà cả ba lần liên tiếp, con đều chọn máy ảnh. Điều này khiến ba vừa bất ngờ, vừa vui mừng, con có biết không? Có lẽ con đã thừa hưởng chút gì đó từ tình yêu nhiếp ảnh của ba rồi. Ba hy vọng rằng, nếu sau này con thích chụp hình, ba sẽ là người đầu tiên đồng hành và hướng dẫn cho con.
Rồi con lên 3.
Đúng hôm 30 Tết, cả nhà mình bắt xe vào bệnh viện Nhi Đồng 2 vì con sốt cao tới hơn 39 độ. Ba mẹ rất lo lắng vì con gái cưng bé bỏng, không biết là sốt siêu vi hay sốt xuất huyết. Trên đường đưa con đến bệnh viện thì pháo hoa giăng rợp trời… Đúng 12 giờ đêm, tiếng pháo hoa đùng đùng, người người rộn rã mừng năm mới, trong lòng ba mẹ chỉ mong đừng tắc đường để mau mau tới bệnh viện vì con nóng ran… Bây giờ nghĩ lại, bằng cách nào đó, chúng ta cũng đã được đón Giao thừa bên nhau…
BÀI LIÊN QUAN
Từ ngày có con, cuộc sống của ba đã thay đổi nhiều lắm. Ba ngủ sớm hơn, dậy sớm hơn, đưa con đi học, chơi cùng con. Ba muốn làm việc ít lại. Dù nhiếp ảnh là công việc của cuộc đời, ba vẫn sẵn sàng cắt bớt thời gian làm việc để được ở bên con lâu hơn. Ba còn nghe nhạc thiếu nhi và đi cafe kids – những điều trước kia ba chưa từng làm. Ba thích sự thay đổi của mình… vì con gái cưng.
Không hiểu sao, ba mẹ chăm sóc con rất kỹ nhưng con vẫn cứ còi, nhỏ xíu xiu. Hình như cơ thể con hấp thụ không tốt nên chậm phát triển về mặt thể chất, dù con vẫn là một em bé rất lanh lợi, đáng yêu, không có vấn đề gì về sức khỏe. Con mà cứ biếng ăn, sau này không lớn nổi thì con tự chịu nha! Ba đùa đấy, thật lòng ba mong con ăn ngoan, ngủ kỹ và lớn lên thành một cô gái khỏe mạnh, làm công chúa xinh đẹp của ba.
Hôm nay ba nhận ra con gái của ba rất đặc biệt. Nim thật điệu đà, rất “bánh bèo” nhưng lại không thích mặc váy. Con thích chơi siêu nhân và đồ chơi của con trai. Con biết mắc cỡ khi gặp con trai, nhưng lại không muốn làm công chúa mà lại thích làm “con trai” hơn. Ba vừa buồn cười, vừa thấy con thật dễ thương. Ba mong sau này, con vẫn luôn được là chính mình, làm những điều con thích và trở thành người con muốn, Nim nhé.
Con có lẽ không biết, nhưng ba luôn cảm thấy tự hào khi nhìn những tấm hình con chụp. Ba không biết con có thích chụp hình không, nhưng con chụp giỏi lắm nhé. Đưa điện thoại cho con là con tự chụp được ngay. Khi ba chụp hình con, con cũng biết tạo dáng nữa. Con rất hợp tác, không sợ hãi, không nhút nhát. Ba rất vui khi con có thể trở thành nàng thơ nhỏ của ba đó.
Nim 4 tuổi.
Hôm nay ba và con chụp hình cùng Fi – bạn cún 10 năm tuổi của gia đình mình. Sau này con lớn, chắc Fi cũng không còn nữa. Ba mong khoảnh khắc này được lưu giữ mãi. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp của gia đình mình và Fi. Khi nhìn lại những tấm hình này, ba mong con nhớ rằng, gia đình luôn là nơi con tìm thấy yêu thương.
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Thùy Trang
Hình ảnh: Tang Tang, Tuấn Fr, Tuấn Ti
Ý tưởng: IO
Sản xuất: Chí Văn
Stylist: Chi Lemon, Đoàn Phương Anh
Trang điểm: Bin Lee, Lê Tâm Hồng
Làm tóc: Tan Tan
Trợ lý nhiếp ảnh: Minh Tuấn Trần
Trợ lý sản xuất: Ánh Linh, Đức Anh
Địa điểm: Tang Tang Studio
Bài: Đông Quân