Lifestyle / Bí quyết sống

[Ask ELLE] Những hoài nghi trong công việc và tình cảm

Làm việc lâu năm tại một công ty nhưng không được cấp trên cất nhắc cho vị trí cao hơn, người thương lâu năm đột nhiên nói lời chia tay khi cả hai đã gần tiến đến hôn nhân... có vô vàn sự việc trên cuộc đời khiến chúng ta chìm đắm trong những hoài nghi về bản thân, về nhân sinh. Hãy cùng lắng nghe tâm sự của những độc giả gửi về cho ELLE Việt Nam, biết đâu bạn tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề nan giải của mình.

Chào ELLE, tôi đang rất buồn và phân vân, không biết có nên rời bỏ công việc hiện tại hay không. Tôi đã làm ở nơi này 5 năm, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng học hỏi, phát triển kiến thức chuyên môn nhưng vẫn kẹt mãi ở một vị trí. Trước Tết, quản lý trực tiếp của tôi xin nghỉ và đã đề bạt tôi thay thế vai trò của chị ấy, nhưng công ty vẫn tuyển người mới chứ không cho tôi cơ hội với lý do “chưa phù hợp”. Tôi rất ấm ức và hoài nghi bản thân. Cảm xúc này khiến tôi lo lắng mình sẽ không kết nối được với người quản lý mới. Phải chăng đã đến lúc tôi phải tìm một chân trời khác?

Bạn mến, ELLE phần nào hiểu được sự thất vọng và hoài nghi mà bạn đang trải qua. 5 năm cống hiến, không ngừng học hỏi và phát triển; nhưng khi cơ hội đến, bạn lại bị gạt sang một bên với lý do mơ hồ. Điều này chắc chắn khiến bạn cảm thấy ấm ức và mất niềm tin.

Trước tiên, hãy nhớ rằng việc không được thăng tiến không đồng nghĩa với bạn thiếu năng lực. Quyết định tuyển dụng trong công ty đôi khi chịu tác động từ nhiều yếu tố: chính sách nhân sự, định hướng phát triển của ban lãnh đạo, hoặc đơn giản là người mới được tuyển đã nằm trong kế hoạch từ trước. Điều khiến bạn tổn thương nhất có lẽ không phải việc không được chọn, mà là cảm giác bị bỏ qua dù đã nỗ lực rất nhiều.

Giờ đây, câu hỏi quan trọng là: Bạn có còn muốn tiếp tục công việc hiện tại không?

Nếu câu trả lời là “có”, hãy thử suy ngẫm về nhận định “chưa phù hợp” của ban giám đốc. Vấn đề nằm ở kỹ năng lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý, khả năng giao tiếp hay hoạch định chiến lược? Hãy quan sát người quản lý mới để rút kinh nghiệm cho chính mình.

Ngược lại, nếu bạn cảm thấy mình không được công nhận đúng mức, hãy cân nhắc một hướng đi mới. Việc rời đi không phải là thất bại, mà là cơ hội để bạn tìm kiếm một môi trường phù hợp hơn, nơi năng lực được trân trọng và con đường thăng tiến rõ ràng hơn.

Dù bạn chọn ở lại hay ra đi, điều quan trọng nhất là không để những tổn thương này làm bản thân hoài nghi, lung lay niềm tin vào chính mình. Hãy bình tĩnh quan sát, lắng nghe bản thân, sau đó đưa ra quyết định giúp bạn cảm thấy vững vàng nhất. Chúc bạn sớm tìm được hướng đi phù hợp.

hoài nghi trong các mối quan hệ

Chào ELLE, em đang trải qua một cuộc chia tay khó hiểu và không dễ dàng buông bỏ. Em quen anh qua mai mối, may mắn hợp nhau nên thành đôi. Anh có ngoại hình sáng sủa, tính cách lương thiện và công việc ổn định. Chúng em hẹn hò được nửa năm, có một số cử chỉ thân mật nhưng chưa tiến xa hơn. Hai bên gia đình đều hài lòng và mong sớm tổ chức đám cưới. Anh bảo như vậy là quá vội và em cũng đồng ý. Nhưng sau Tết, anh bất ngờ chia tay với lý do: “Anh chưa sẵn sàng cho hôn nhân. Bắt em chờ lâu hơn thì tội cho em, nên anh buông tay để em sớm có bến đỗ khác”. Em quá choáng váng và không tin đây là lý do thật, nhưng anh kiên quyết không nói gì thêm. Em phải làm gì đây?

Chào em, ELLE cảm nhận được sự choáng váng và hụt hẫng mà em đang trải qua. Một mối quan hệ tưởng chừng tốt đẹp lại đột ngột kết thúc với một lý do mơ hồ chắc chắn khiến em hoài nghi, day dứt không yên.

Nếu bạn trai em thực sự “chưa sẵn sàng cho hôn nhân”, đáng lẽ điều này nên được thảo luận từ sớm chứ không nên để đến lúc đôi bên tiến triển nghiêm túc. Việc đơn phương quyết định chia tay mà không cho em cơ hội cùng giải quyết cho thấy có thể anh ấy còn những lý do không muốn (hoặc không dám) tiết lộ.

Tuy nhiên, ELLE cho rằng điều quan trọng lúc này không phải là cố tìm hiểu xem đâu mới là lý do thật sự, mà là làm gì để em có thể bước tiếp. Dù nguyên nhân thực sự là gì, điều rõ ràng nhất chính là: anh ấy đã chọn rời đi. Nếu một người không muốn ở lại, níu kéo hay tìm kiếm câu trả lời cũng vô nghĩa.

Thay vào đó, em hãy cho bản thân thời gian để chấp nhận sự thật, dù ban đầu có thể rất khó khăn. Cảm xúc hỗn độn, nghi ngờ, giận dữ là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng, hãy nhớ rằng em không thất bại, cũng không đánh mất điều gì cả. Một mối quan hệ chỉ thực sự có giá trị khi cả hai cùng muốn gìn giữ và phát triển. Em hãy cứ buồn, nhưng chớ chìm quá sâu. Hãy trở lại với những thói quen, niềm vui riêng, gặp gỡ bạn bè, dành thời gian cho gia đình… Rồi em sẽ nhận ra rằng, có những kết thúc không nhất thiết phải có lời giải thích thỏa đáng.

Việc chia tay chắc chắn là không dễ dàng, nhưng điều đáng tiếc nhất không phải là mất đi mối quan hệ, mà là mất đi chính mình. Em xứng đáng với một tình yêu rõ ràng, vững vàng và trọn vẹn hơn thế. ELLE tin rằng em sẽ mạnh mẽ vượt qua và có thêm những góc nhìn sâu sắc để bước vào một tình yêu đẹp hơn trong tương lai.

Nhóm thực hiện

ELLE Feature Team

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)