BST Thom Browne Thu-Đông 2024: Bước chân thanh lịch vào cõi hoang địa lạnh giá

Đăng ngày:

Khép lại Tuần lễ thời trang New York, Thom Browne một lần nữa khẳng định vị trí của mình với không gian trình diễn kỳ ảo, cổ tích lấy cảm hứng từ bài thơ “Chú Quạ” của Edgar Allan Poe.

Mùa Hè năm ngoái vừa đánh dấu kỷ niệm Thom Browne ra mắt sân khấu Haute Couture đầu tiên tại Opera Garnier (Paris). Cách đây hai ngày, ngay dịp lễ Valentine, ông lại khiến giới mộ điệu trầm trồ với tạo hình độc lạ, cổ tích với lối kể chuyện tài tình trong bộ sưu tập Thu-Đông 2024.

Mang cảm hứng từ bài thơ “Chú Quạ” (1845) của Edgar Allan Poe, ông đã tái hiện cả một không gian cổ tích thần tiên cho mọi người bước vào với đồi tuyết trắng, những tiếng gió rít, cành cây khô và chút ánh sáng heo hắt từ những ô cửa sổ. Ở vị trí trung tâm, nổi bật lên hình ảnh một vị thần rừng mặc chiếc áo khoác Thom Browne Puffer khổng lồ tạo ấn tượng cực kì mạnh mẽ.

Để khắc họa sự ảm đạm, buồn rầu và lạnh lẽo qua cuộc đối thoại của Lenore và chú quạ, Thom Browne đã mời Carrie Coon – diễn viên người Mỹ đến ngâm thơ cho buổi trình diễn. Với giọng đọc đầy cảm xúc và linh hoạt, đa dạng từ bình tĩnh đến kích thích đầy bí ẩn, các người mẫu dần xuất hiện qua ô cửa sổ vỡ trên sàn runway.

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

20 năm qua Thom Browne vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế của riêng ông: vải tweed cùng bảng màu đen trắng căn bản nhưng đa dạng trong cách xử lý chất liệu, tập trung vào kỹ thuật may đo chuyên nghiệp và những thiết kế theo phong cách “preppy”: áo vest, sơ mi cùng cà vạt chỉnh tề, blazer, những đường kẻ sọc song song đường may… Thế nhưng mỗi bộ sưu tập của ông đều mang một tinh thần hoàn toàn khác biệt.

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Bài thơ có lẽ đã cho ông nhiều cảm hứng về hình ảnh một mùa đông ảm đạm, thê lương ở trời Tây. Như chiếc áo khoác moire màu trắng in họa tiết những chú quạ đen, măng tô dài mackintosh đồng quê giống hình ảnh của những chú bù nhìn. Câu thoại đầy ám ảnh của chú quạ “Nevermore” cũng xuất hiện với vết cắt trên một số thiết kế theo kiểu Punk.

Những người mẫu đội những chiếc mũ lưới bí ẩn có hình dáng giống đầu chim và móng tay được sơn màu đen và tạo hình thành móng vuốt. Hoặc kỳ quặc hơn với lối thắt bính và xịt keo giữ form như hai chiếc anten lấy cảm hứng từ côn trùng.

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Trang phục tập trung vào những dáng bầu như kén nhộng, hoặc chiết eo với đai cummerbund đen cạp cao theo kiểu đồng hồ cát, tiếp tục với những dây đai tua rua cùng với lối quấn nhiều vòng đai theo chiều ngang tạo cảm giác như các chi và chia phần cơ thể ở côn trùng. Kỳ lạ và bí ẩn, nhưng tuyệt nhiên khi nhìn riêng từng sản phẩm một, chúng ta có thể thấy được tính ứng dụng cao mà bất kỳ ai cũng có thể mặc trong đời sống thường nhật.

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Thom Browne cũng chú ý nhiều hơn đến áo khoác dài, phối hợp nhiều tầng vải tweed cùng với những chiếc áo sơ mi cổ nhọn, trải dài với những hàng cúc dọc từ ngực qua đầu gối. Tất dài màu đen bên ngoài dệt kim với họa tiết hoa hồng hoặc chú quạ rải rác, đẩy công chúng vào một lãnh địa mới đầy mỹ cảm.

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

Vẫn là thế, Thom Browne vẫn tự mình ghi tên vào những thương hiệu được công chúng đón chờ nhất mùa lễ thời trang Mỹ. Cuối cùng, nổi bật nhất với chiếc áo khoác kén ong chúa màu vàng khổng lồ được cởi bỏ ngay trong đêm diễn để lộ chiếc váy thúng, quần mạ vàng và áo len crop dệt kim ấn tượng, chưa kể được thắt cùng với chiếc nơ 3 màu: trắng, đỏ, xanh huyền thoại của thương hiệu.

Ảnh: Thom Browne

Ảnh: Thom Browne

\
Nhóm thực hiện

Bài: Bảo Quốc
Ảnh: Tổng hợp

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more