Với BST trang sức cao cấp mới nhất, Van Cleef & Arpels đã lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết “Cuộc phiêu lưu đến Đảo giấu vàng – Treasure Island“ của nhà văn Robert Louis Stevenson, xuất bản vào năm 1883. Nhà trang sức gần 120 tuổi đã hình dung về một chuyến đi tuyệt vời, trong đó các nhân vật dũng cảm đương đầu với nhiều thử thách để tìm kiếm kho báu bị ẩn giấu. Đỉnh điểm của hành trình ly kỳ này là khi tất cả đặt chân lên một hòn đảo bí ẩn, nơi thiên nhiên nguyên sơ mở ra đầy mê hoặc. Giống như một câu chuyện phiêu lưu, BST Treasure Island hội tụ cảnh sắc và báu vật từ khắp nơi trên thế giới trong một hành trình gồm ba phần.
BÀI LIÊN QUAN
CHƯƠNG 1 – ĐẠI DƯƠNG KỲ BÍ
Chương đầu tiên được lấy cảm hứng từ những nút thắt của thủy thủ cùng với nhiều công cụ phản ánh kỹ thuật hàng hải. Đại dương được tôn vinh trong các sắc độ xanh: sự chuyển màu từ xanh turquoise sang xanh ngọc lục bảo, sự phản chiếu của mặt trời trong cái nóng buổi chiều, bóng trăng in trên mặt nước tĩnh lặng. Các nghệ nhân Van Cleef & Arpels vạch ra một hải trình hướng về phía chân trời và giương buồm vượt biển.
Kỹ thuật Mystery Set truyền thống của Van Cleef & Arpels từng được cấp bằng sáng chế vào năm 1933 cho phép tạo ra khung đỡ đá quý vô hình. Ở đây, kỹ thuật này được sử dụng để nạm những viên ngọc lục bảo, tạo ra bề mặt xanh mượt như nhung cho tán lá và thân cây được điêu khắc bằng vàng hồng. Sự điêu luyện của tay nghề thủ công được thể hiện trong quy trình xử lý chất liệu vàng: đánh bóng, đập nhám, khắc vân và tạo thành những hạt cườm vàng lấp lánh.
CHƯƠNG 2 – THIÊN NHIÊN ĐẢO NHIỆT ĐỚI
Chương thứ hai là sự tôn vinh dành cho thiên nhiên, chủ đề mà Van Cleef & Arpels luôn theo đuổi và trân trọng. Thiên nhiên
với vẻ xa hoa và đa dạng: vỏ sò màu cầu vồng, những bông hoa và cây cối với nhiều màu sắc khác nhau. Trong chương
này, nổi bật là chiếc vòng cổ Palmeraie Merveilleuse gợi lên hình dáng vương miện làm từ lá cọ nhằm tôn vinh thảm thực vật nhiệt đới được miêu tả bởi nhà văn Robert Louis Stevenson. Ở trung tâm, một viên ngọc lục bảo cắt giác cabochon
nặng 47,93 carat được đặt trên mặt dây chuyền và có thể tháo rời để gắn vào chiếc trâm cài.
BÀI LIÊN QUAN
CHƯƠNG 3 – KHO BÁU trang sức
Chương thứ ba kể câu chuyện về một cuộc săn tìm kho báu thực sự diễn ra trên khắp thế giới – từ sự lộng lẫy thời tiền Columbus đến những kỳ quan châu Á. Chương này giới thiệu các sáng tạo lấy cảm hứng từ những chân trời xa xôi. Trong chương này những chiếc nhẫn, cài áo mở ra một kho báu chất chứa đầy những câu chuyện ly kỳ, đẹp mắt.
Dựa trên câu chuyện thần thoại về hai vị thần trong nền văn minh Maya: Huracan và Itzamna, hai chiếc trâm cài này được trang trí bằng vô số loại đá quý. Phần mũ vương miện của hai vị thần uy nghi được chế tác vớì kim cương và vàng đập nhám. Huracan – vị thần của gió, bão và lửa – được mô tả với chiếc áo choàng dài có cổ áo bằng vàng và kim cương, tạo cảm giác đang tung bay trong cơn gió mạnh.
Nhóm thực hiện
Bài: Thùy Trang
Ảnh: Van Cleef & Arpels