Phía bắc Morocco có một thị trấn tên là Chefchaouen. Đây là một nơi đặc biệt mà bạn có thể gọi nó là “giấc mơ xanh” bởi vì những căn nhà, con đường, bậc thang đều được sơn màu xanh dương. Tất cả các tông màu xanh, từ xanh nhạt đến xanh navy,… được khai thác triệt để tại đây.
Màu xanh này bắt nguồn từ việc người Do Thái đã tị nạn tại đây và họ sơn mọi thứ màu xanh. Họ tin rằng nếu bạn càng nhìn màu xanh thì bạn sẽ nghĩ nhiều hơn về thiên đường và Chúa. Và từ đó trở đi, thành phố xanh này đã có một điểm riêng biệt mà không nơi nào khác có đước.
Hãy cùng xem những tấm hình chụp những góc đẹp nhất tại thành phố xanh này nhé:
.
Vẻ đẹp sắp đặt nhưng không hề thô cứng của thành phố.
.
Chú mèo như bước ra từ một bức tranh.
.
Người dân xuất hiện như một nhân vật trong truyện.
.
Bốn bề được bao trùm bởi một màu xanh.
.
Thế giới như ngừng trôi ở mỗi góc phố.
.
Bức tường được đánh gồ ghề khiến ta cảm giác đó chính là những gợn sóng biển.
.
Chỉ cần một chi tiết không phải màu xanh cũng nổi bật hẳn lên trong khu phố.
.
Đến cả việc phơi đồ cũng khiến cho thị trấn thơ hơn bao giờ hết.
.
Thành phố của những giấc mơ xanh.
.
Những họa tiết khác màu cũng là những ngoại lệ.
.
Cuộc sống trong tranh của các em bé.
.
Ngay cả khi trời nắng nóng oi bức thì màu xanh sẽ dịu lại tất cả
.
Những mảng tróc sơn xanh hiện lên.
.
Nghệ thuật của sự sắp đặt.
.
Bộ sưu tập đủ kiểu cửa màu xanh.
.
Đến trang phục của người phụ nữ này cũng tiệp vào màu thị trấn.
.
Không thể gọi đây là thị trấn đơn điệu vì bất cứ màu sắc nào xuất hiện đều được chú ý.