Lifestyle / ELLE Voice

[ELLE Special] Khung hình của bé Lê Mây & Bố – nhiếp ảnh gia Tuấn Fr

Mối liên kết giữa cha và con gái tựa như một bản hòa tấu giản dị mà sâu lắng. Trong chuyên đề mùa Xuân này, ELLE Việt Nam mời bạn khám phá những lát cắt riêng tư đầy rung động từ cuộc sống của 5 nhiếp ảnh gia và các cô con gái nhỏ của họ - nơi những người cha không chỉ lưu giữ tuổi thơ con qua ống kính máy ảnh mà còn ghi lại trong tim những “khung hình” của ký ức, cảm xúc và tình yêu sâu sắc, thiêng liêng. Dưới đây là cuộc trò chuyện đáng yêu của bố - nhiếp ảnh gia Tuấn Fr và cô con gái nhỏ Lê Mây.

Mây: Hi, con là Mây và con 11 tuổi. Tên của con là do bố Tuấn đặt ạ! Tên con nghĩa là đám mây và cũng có nghĩa là tháng 5 – “May” trong tiếng Anh. Đáng lẽ con phải sinh vào tháng 5 nhưng vì một vài sự cố nên con chào đời vào tháng 4. Con thích cái tên của mình lắm. Con thấy nó độc đáo hơn tên các bạn ở trường vì tên các bạn toàn có 3 âm tiết trở lên.

Bố: Bố không thể quên “sự cố” ấy. Vì mẹ sinh mổ và mọi thứ đều nằm ngoài kế hoạch mà bố mẹ vạch ra trước đó nên bố rất bối rối. May là bố vẫn kịp lấy điện thoại ra chụp hình con khi cô hộ lý đưa con cho bố xác nhận. Đó là bức ảnh đầu tiên của con. Khoảnh khắc ngắm nhìn con trong vòng tay mình, bất giác bố tưởng tượng ra khuôn mặt con khi lớn lên, lúc 18-20 tuổi con sẽ trông như thế nào. Hình ảnh ấy lóe lên như ánh chớp rồi tan biến nhưng bố vẫn nhớ mãi.

Thật ra, ban đầu, bố không có kế hoạch chụp ảnh gì cả. Bố luôn nghĩ rằng việc chụp ảnh mang tính “sắp đặt” rất nhiều, vì vậy mà bố ít khi chụp ảnh cho người thân. Nhưng từ lúc có con, bố muốn ghi lại những hình ảnh vui vẻ, những khoảnh khắc đời thường của con. Dần dần, bố mở lòng hơn.

Bố nhớ khi con khoảng 2-3 tuổi, bố mới bắt đầu đưa con lên studio. Trong lúc bố làm việc, con quan sát các người mẫu rất chăm chú. Và khi bố chụp ảnh, con tạo dáng rất tự nhiên. Con có khiếu lắm đấy nhé! Nhưng khi vào lớp 1, con bắt đầu không thích chụp ảnh nên bố hầu như không chụp con nữa. Gần đây, khi con bắt đầu chụp ảnh trở lại, bố thấy con không còn tạo dáng “bản năng” như xưa mà rất chuyên nghiệp rồi. Con học theo các nghệ sĩ K-pop phải không?

nhiếp ảnh bố và mây

Mây: Đúng rồi, vì sở thích của con là nhảy múa, hát, nghe nhạc, xem phim và đọc sách mà bố.

Bố: Bố nhớ gần đây, khi bạn bố ghé chơi, con tham gia trò chuyện rất tự nhiên. Con còn bàn luận về âm nhạc, nói rằng con có thể cảm nhận được nỗi buồn man mác trong một bài hát dù chưa từng trải qua cảm xúc đó. Bố đã rất ngạc nhiên.

Mây: Con rất thích âm nhạc. Con nghe đủ thể loại từ pop, indie đến K-pop. Con thích nhiều nghệ sĩ lắm: Laufey, beabadoobee, wave to earth, PinkPantheress, Sabrina Carpenter và Billie Eilish. Về K-pop thì con thích Enhypen, illit, Le Sserafim, Leehi, Aespa và New Jeans. Con cực vui khi bố cũng thích New Jeans!!!

Bố: Bố biết con rất đam mê âm nhạc. Con còn ước mơ trở thành idol cơ mà.

Mây: Vâng ạ! Đó là ước mơ lớn nhất của con. Con rất vui vì bố “support” con. Con còn muốn đi thử audition nữa! Ngày nào con cũng tưởng tượng mình được làm thực tập sinh ở Hàn Quốc, sống trong ký túc xá như thế nào.

Bố: Bố nghĩ đây có thể chỉ là một giai đoạn, giống như ngày xưa bố và các bạn cũng mê Backstreet Boys hay Britney Spears vậy. Nhưng bố thấy con tìm hiểu khá sâu. Với bố, con làm gì cũng được, miễn là con thích. Nếu con thật sự đam mê cả nhà sẵn sàng ủng hộ con. Nhưng bố và mẹ muốn con phải hiểu rõ những gì mình theo đuổi. Làm gì cũng phải có nền tảng kiến thức, con nhé!

Mây: Con còn thích thời trang nữa. Thường thì con mặc quần baggy với các kiểu áo khác nhau, và con thích những màu như đen, trắng, be, xám, xanh navy, xanh lá cây đậm và nâu.

Bố: Ừ, bố thấy con có gu thẩm mỹ riêng đấy. Con hay lấy đồ của bố mặc và trông rất hợp. Có vài lần con kể rằng bạn bè thường bình luận về cách ăn mặc của con. Đôi khi các bạn bảo con ăn mặc giống con trai và điều đó khiến con do dự. Bố chỉ muốn nói rằng con hãy cứ tự tin với phong cách của riêng mình.

Mây: Con cảm ơn bố! Con cũng vậy. Con thích có bố làm nhiếp ảnh gia vì con sẽ được “photoshoot for free”, nhưng quan trọng hơn là bố thích những gì bố đang làm.

Bố: Chà, nói đến nhiếp ảnh, bố rất “hâm mộ” cách con cảm nhận hình ảnh. Con có khả năng đánh giá một bức ảnh rất tốt, luôn giải thích rõ ràng tại sao con thích hoặc không thích một cách rất thuyết phục. Thế nên, mỗi lần bố phân vân giữa hai bức ảnh, bố thường nhờ Mây chọn giúp, con nhớ không? Bố cảm thấy con cực kỳ đáng tin cậy.

bố nhiếp ảnh tuấn fr và mây

Dạo gần đây, bố bắt đầu khám phá về AI và hơi “chìm đắm” trong việc tạo ra những bức ảnh siêu thực. Có lần bố cho Mây xem hai bức ảnh và con bảo con thích phiên bản tự nhiên hơn là bản được xử lý bằng AI. Lúc đó, bố nhận ra rằng mình đã quên mất giá trị của sự tự nhiên vì mải mê chạy theo những kỹ thuật, hiệu ứng. Chính lời nhận xét của con làm bố “tỉnh” ra và nhìn nhận lại cách mình sáng tạo.

Mây: Bố này, sinh nhật con, bố mua cho con một cái máy ảnh kiểu Y2K hoặc máy ảnh vintage được không?

Bố: (Cười) Bố đoán con lại đang theo trend mới phải không? Bình thường con có thích cầm máy chụp ảnh đâu.

Mây: Bây giờ thì con thích rồi ạ! À, vào kỳ nghỉ Xuân sắp tới, bố có thể chụp photoshoot cho con và nhóm nhảy của con không?

Bố: Được chứ! Bố rất vui khi được chụp ảnh cho con, nhất là khi con thực sự tận hưởng điều đó. Bố chỉ mong con luôn vui, khỏe và hạnh phúc thôi. À, và đọc sách nhiều hơn nữa nhé!

Nhóm thực hiện

Tổ chức chuyên đề: Thùy Trang

Hình ảnh: Tang Tang, Tuấn Fr, Tuấn Ti

Ý tưởng: IO

Sản xuất: Chí Văn

Stylist: Chi Lemon, Đoàn Phương Anh

Trang điểm: Bin Lee, Lê Tâm Hồng

Làm tóc: Tan Tan 

Trợ lý nhiếp ảnh: Minh Tuấn Trần 

Trợ lý sản xuất: Ánh Linh, Đức Anh

Địa điểm: Tang Tang Studio

Bài Đông Quân

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)