Joy thân mến,
Hôm trước con thi vẽ về chủ đề “Ước mơ của em”. Con đã vẽ một cô gái thật xinh đẹp, sành điệu đứng trên sân khấu trình diễn thời trang. Lúc đó, con nói với mẹ rằng mình muốn trở thành “model”. Hai tuần sau, con lại nói muốn làm bác sĩ thú y. Mấy chục năm trước, mẹ cũng giống như con, có thật nhiều ước mơ thuở niên thiếu, nào là muốn làm cô giáo dạy tiếng Anh, rồi luật sư, người dẫn chương trình, có thể nói là mỗi năm một ước mơ lớn, chưa kể những ước mơ xoay xung quanh những điều nho nhỏ mỗi ngày.
Còn mẹ bây giờ, mẹ có ước mơ gì nhỉ? Mẹ giật mình nhận ra hình như người lớn không có cái gọi là ước mơ.
Người lớn gọi điều mình mong muốn và cố gắng để đạt được là kế hoạch, ngắn hạn thì vài tháng, một năm, dài hạn thì 3-5-10 năm, còn nếu cả cuộc đời thì gọi là sứ mệnh.
Người lớn chẳng còn đặc quyền ngồi mơ mộng về những điều màu hồng, lấp lánh, xinh đẹp như vương miện của nàng công chúa nữa. Người lớn nếu muốn một chiếc vương miện thì phải tự mình tìm lấy.
Chẳng ai đánh thuế những giấc mơ. Khi nghe con kể về ước mơ của mình, ba mẹ sẽ cười thật tươi trước sự hồn nhiên, vô tư, đáng yêu đó. Nhưng ba mẹ chẳng còn rộng dài thời gian đến vậy, muốn điều gì thì phải xắn tay thực hiện ngay. Vậy nên, con đừng lạ nếu “ước mơ” của mẹ đơn giản đến phát “chán”, toàn những việc gần như chắc chắn sẽ làm được cả:
1. “Đu idol” thành công bằng một chuyến tham dự concert ở nước ngoài.
2. Tập thể dục 5 buổi/tuần vì mục tiêu ăn nhiều mà không lên ký nữa, phát tài phát lộc chứ quyết không phát phì.
3. Doanh thu công ty năm nay x3 và x2 trong ba năm tới.
4. Mỗi năm dành ra 2 chuyến đi lớn để trải nghiệm đó đây với cả gia đình.
5. Giúp các con thông thạo ít nhất 3 ngoại ngữ trước khi 18 tuổi.
6. Trở thành người truyền cảm hứng trong lĩnh vực làm đẹp và khởi nghiệp, thông qua việc tiếp tục chia sẻ nội dung về làm đẹp, làm nghề. Con biết không, nếu chắp nối những ước mơ khi còn nhỏ của mẹ lại, tất cả đều có điểm chung là chia sẻ thông tin, kiến thức đến với mọi người và nói trước đám đông. Hóa ra, ước mơ thuở nhỏ vẫn đang được tiếp tục ở một hình thức khác.
BÀI LIÊN QUAN
Gửi mẹ, tình yêu lớn nhất của con
Hôm trước, con nói: “Mẹ ơi, con muốn mua một em Baby Three nữa”. Không thấy mẹ nói gì, con lại hỏi: “Làm thế nào để con có thể kiếm đủ tiền để mua em ấy hả mẹ?”. Chính là như thế con ạ! Chúng ta có rất nhiều mong muốn, quan trọng là tìm cách để biến điều đó thành hiện thực. Rồi thì từ ước mở nhỏ đến ước mơ lớn, tất cả đều sẽ trở thành sự thật.
Và khi con lớn rồi, đến lượt con làm ba làm mẹ, con sẽ hiểu, ước mơ của tất cả các bậc cha mẹ trên đời chỉ là con mình khỏe mạnh, vui vẻ và thành công như ý nguyện.
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Tư liệu