Có lẽ chúng ta đều có thể hình dung ra khoảnh khắc đó – một chút bất ngờ, một chút lặng đi vì câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại chạm vào thẳm sâu trong lòng. Có khi nào mẹ đã quên mất chính mình cũng từng có những ước mơ? Hay có khi nào mẹ đã học cách gác lại giấc mơ của mình để ưu tiên cho những điều quan trọng hơn?
Chúng ta thường nói về ước mơ của con trẻ, về những hoài bão lớn lao mà các bậc cha mẹ muốn con mình theo đuổi. Nhưng có mấy ai từng tự hỏi: Mẹ có còn ước mơ không?

Trong quan niệm truyền thống, hình ảnh người mẹ thường gắn liền với sự hy sinh. Chúng ta lớn lên với câu chuyện về những người phụ nữ đặt con cái lên hàng đầu, gác lại đam mê, dành trọn cuộc đời để vun vén gia đình. Nhưng thế hệ những người mẹ hiện đại không còn như vậy nữa – họ vẫn có thể giữ lửa cho tổ ấm trong khi tự do theo đuổi điều mà mình yêu thích.
Nếu trước kia, người mẹ thường phải lựa chọn từ bỏ công việc để lui về làm nội trợ, dành thời gian chăm sóc chồng con, thì giờ đây, nhiều phụ nữ đã tìm được cách cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình với sự hỗ trợ của công nghệ, dịch vụ, đặc biệt là sự thay đổi của quan niệm xã hội. Nếu trước đây, cuộc sống của người mẹ chỉ xoay quanh nuôi dạy con cái, xem thành tựu của con như phần thưởng cho sự hy sinh đời mình, thì giờ đây, họ hiểu rằng bản thân cũng phải có đời sống riêng, cũng cần phải tự phát triển để có thể đồng hành cùng con.
Trong thế giới hiện đại, phụ nữ có nhiều lựa chọn hơn. Họ có thể là một doanh nhân thành đạt, một nhà khoa học, một nghệ sĩ, một nhà hoạt động xã hội, hoặc đơn giản là một người phụ nữ an phận với cuộc sống bình dị của mình, dù nó có đi theo lộ trình nào đi nữa. “Ước mơ của mẹ” giờ đây không còn là câu chuyện của sự hy sinh, mà là câu chuyện của sự lựa chọn.
Một người phụ nữ từng khao khát trở thành NTK thời trang nhưng sau này lại lựa chọn mở một cửa hàng quần áo nhỏ để vừa thỏa mãn đam mê, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Một người từng muốn trở thành nhà văn nhưng cuối cùng lại tìm thấy niềm vui trong việc viết blog, chia sẻ kinh nghiệm sống. Một người từng mơ đi du lịch khắp thế giới, nhưng sau này lại tận hưởng niềm vui khám phá qua từng chuyến đi cùng con cái. Điều quan trọng là giấc mơ không bao giờ mất đi, nó chỉ khoác lên mình một hình hài khác, nhẹ nhàng hơn, thực tế hơn nhưng vẫn có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ.
BÀI LIÊN QUAN
Trong một thời gian dài, ta dường như tin rằng hạnh phúc của cha mẹ gắn liền với hạnh phúc của con cái. Nhưng thực tế, một người mẹ hạnh phúc là người không chỉ biết yêu thương con mà còn biết yêu thương chính mình. Giờ đây, nhiều phụ nữ đã dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình mà không cần cảm thấy tội lỗi hay ích kỷ. Một người mẹ vẫn có thể học thêm một ngôn ngữ mới, thử sức với một công việc khác, tham gia một khóa học nghệ thuật, miễn là điều đó khiến cô ấy cảm thấy được là chính mình. Chúng ta thường dạy con cái phải theo đuổi ước mơ, nhưng liệu có mấy ai từng tự hỏi: mình có đang làm gương cho con hay không? Khi mẹ hạnh phúc với cuộc sống của mình, con cũng sẽ học được cách sống trọn vẹn và không ngại theo đuổi điều mình mong muốn. Không bao giờ là quá trễ để theo đuổi ước mơ. Bất kể ở độ tuổi nào, một người mẹ có lòng dũng cảm theo đuổi đam mê luôn là nguồn cảm hứng lớn lao cho con. Mẹ đã sống với ước mơ đời mẹ, con hãy sống với ước mơ của con. Chúng ta nương tựa vào nhau, nhưng tuyệt đối không phụ thuộc và trở thành gánh nặng cho nhau.
Thay vì chỉ đứng phía sau làm bệ đỡ, hoặc tệ hơn là bắt con phải gánh vác giấc mơ đời mình, nhiều người mẹ hiện đại đã chọn cách đồng hành cùng con trong hành trình chinh phục ước mơ. Mẹ có thể cùng con học một môn thể thao mới, cùng con khám phá những vùng đất xa lạ, cùng con xây dựng những dự án ý nghĩa. Mẹ không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là người bạn gần gũi, đáng tin cậy. Sự có mặt của mẹ giúp con nhận ra rằng, ước mơ không phải là sở thích nhất thời mà là một hành trình dài hơi, nơi con không bao giờ phải theo đuổi trong đơn độc.
Ước mơ của mẹ chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ thay đổi, chuyển hóa, lớn lên cùng những vai trò mới của mẹ trong cuộc đời. Có thể mẹ không còn là cô bé ngây thơ ngày xưa, vẽ những giấc mơ màu hồng, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ không còn mơ mộng. Mẹ không chỉ là mẹ, mà trên hết, mẹ còn là một con người với những khát vọng và hoài bão riêng. Chỉ khác là, giờ đây, trong ước mơ của mẹ đã có thêm bóng dáng của con.
Nhóm thực hiện
Bài: Đông Quân
Ảnh: Tư liệu