Khi lần đầu tiên bước vào phòng sinh, tôi không thể ngờ rằng khoảnh khắc ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Tay trái tôi cầm máy ảnh, tay phải run run nắm chiếc kéo nhỏ, tôi thực hiện nghi lễ đầu tiên của người cha: cắt dây rốn. Giữa những cảm xúc lẫn lộn – vừa sợ hãi, vừa vui mừng – niềm hạnh phúc vỡ òa khi tôi nghe tiếng khóc đầu đời của con gái. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mẹ tròn con vuông và biết rằng từ đây, một chương mới sẽ bắt đầu trong cuốn tiểu thuyết về cuộc sống cùng gia đình nhỏ của mình.
Những năm tháng đầu đời của con gái là một chuỗi khoảnh khắc diệu kỳ. Tôi vẫn nhớ như in những chuyến đi về với thiên nhiên; những lần đầu tiên con bé chạm vào mọi thứ, khám phá thế giới xung quanh; những thay đổi nhỏ cho thấy em đang lớn dần lên và hình thành tính cách rõ ràng hơn. Một kỷ niệm khiến tôi không thể nào quên là khi con gái, lúc đó chỉ mới 5 tháng tuổi, cầm điện thoại lên và cố gắng chụp hình papa. Khoảnh khắc ấy, tôi như nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu qua ánh mắt trong trẻo của con.
Mỗi ngày trôi qua, con gái không chỉ lớn lên mà còn khiến tôi nhận ra nhiều điều mới mẻ về bản thân. Lần đầu tiên vào bếp nấu ăn cho con, tôi ngạc nhiên với chính mình: “Hóa ra mình cũng có thể là một đầu bếp chứ không chỉ là một nhiếp ảnh gia!”.
Trở thành cha của một bé gái đã khiến tôi thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra mình trở nên mềm mại hơn, hiểu hơn về tình yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc, biết cách lắng nghe, chia sẻ và mở lòng hơn với thế giới. Sự xuất hiện của con cũng khiến cho sợi dây liên kết giữa tôi và mẹ trở nên rõ ràng hơn. Con gái giúp tôi nhận ra sức mạnh tình yêu và sự hy sinh của những người phụ nữ trong thế giới này.
BÀI LIÊN QUAN
Những bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc vô giá của tuổi thơ là món quà tôi dành tặng cho con. Một trong những bức hình đặc biệt nhất tôi từng chụp là khi con tự đứng tạo dáng lúc chỉ mới 6 tháng tuổi, trên sân thượng của nhà một người bạn thân ở Vĩnh Hy. Em phải bám vào một chậu cây để đứng vững, nhưng lại biết quay ra nhìn máy ảnh và nở nụ cười. Khi đó, tôi chợt nhận ra: mình đã tìm thấy nguồn cảm hứng lớn nhất của đời mình rồi.
Dẫu vậy, tôi không muốn áp đặt bất kỳ điều gì lên con. Tôi hy vọng con bé sẽ tự do bước trên con đường mà mình mong muốn, làm công việc mà mình yêu thích. Còn nếu con chọn nghệ thuật, tôi sẵn sàng làm người hướng dẫn và đồng hành cùng con. Dù con chọn lựa điều gì, tôi chỉ hy vọng con được sống đúng với bản nguyên của mình.
Hành trình làm cha là một hành trình không thể đoán trước. Nhưng chính những khoảnh khắc giản dị, những niềm vui nhỏ bé bên con đã khiến cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nhìn lại những bức ảnh mình đã chụp, tôi chợt nhận ra mỗi khung hình không chỉ kể câu chuyện về con gái mà còn đang kể về chính bản thân tôi – một người đàn ông học cách yêu thương, học cách trưởng thành, học cách trở thành đường đi và chốn về cho nàng thơ nhỏ của mình.
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Thùy Trang
Hình ảnh: Tang Tang, Tuấn Fr, Tuấn Ti
Ý tưởng: IO
Sản xuất: Chí Văn
Stylist: Chi Lemon, Đoàn Phương Anh
Trang điểm: Bin Lee, Lê Tâm Hồng
Làm tóc: Tan Tan
Trợ lý nhiếp ảnh: Minh Tuấn Trần
Trợ lý sản xuất: Ánh Linh, Đức Anh
Địa điểm: Tang Tang Studio
Bài: Đông Quân