“Không có con gái đời không nể“, nhưng mà anh có tới 3 cô con gái, cảm giác đó chắc đặc biệt lắm?
Có ba cô con gái giống như có ba vũ trụ nhỏ xoay quanh tôi, mỗi bạn một lứa tuổi nên mỗi bạn đều mang trong mình một thế giới đầy màu sắc, sự tinh nghịch và ấm áp riêng. Tôi thường đùa rằng mình không chỉ có “quyền lực” làm cha mà còn học cách làm một “nhà vua” có tới ba cô công chúa của một vương quốc hạnh phúc. Ba cô con gái vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tôi sống đẹp hơn mỗi ngày. Các con giúp tôi hiểu rằng tình yêu thương của một người cha không phải là sự áp đặt, mà là sự kiên nhẫn và thấu hiểu để đồng hành cùng con trên hành trình lớn lên.
Có các con gái ở bên, anh cảm thấy thế nào?
Khi có các con ở bên, tôi luôn cảm thấy như được sống lại tuổi thơ của chính mình. Tôi cảm nhận được sự hồn nhiên, tình yêu thương và cả những điều mà tôi chưa từng nghĩ tới trước đây. Con gái lớn, 13 tuổi, là người bạn đồng hành, thường tâm sự với tôi những câu chuyện của tuổi mới lớn. Con gái giữa, 6 tuổi, mang đến sự nhí nhảnh, đáng yêu và luôn khiến tôi bật cười bởi sự tò mò vô tận. Còn con gái út, mới 2 tuổi, là nguồn năng lượng ngọt ngào khiến cả nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Ở bên con, mọi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống đều tan biến, chỉ còn lại sự yên bình và trọn vẹn.
Anh có thích chụp ảnh cho các con không?
Nhiếp ảnh trước giờ đối với tôi vẫn là cách để lưu giữ từng khoảnh khắc quý giá và đúng là tôi thích chụp ảnh các con, không phải vì muốn tạo ra những bức hình hoàn hảo, mà vì tôi muốn bằng mọi cách phải lưu lại những phút giây ngọt ngào, hồn nhiên mà một ngày nào đó, khi chúng lớn lên, tôi và các con đều có thể nhìn lại và mỉm cười. Mỗi bức ảnh tôi chụp các con không chỉ là kỷ niệm mà còn là một khoảnh khắc, một dấu mốc trên hành trình trưởng thành của chúng.
Làm cha của các bé gái đã thay đổi quan điểm sống và công việc của anh ra sao?
Làm cha của ba bé gái đã khiến tôi bận bịu hơn, và cũng thay đổi khá nhiều cách nhìn nhận cuộc sống của tôi. Nếu trước đây, khi có 100% thời gian tập trung vào công việc, tôi luôn cầu toàn để cố gắng đạt được nhiều thành công, thì giờ đây, tôi phải tranh thủ và học cách trân trọng những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa (bằng cách “cầu trời”). Ngôn ngữ nhiếp ảnh của tôi cũng vì vậy mà thay đổi. Tôi không còn chạy theo sự phức tạp mà hướng đến những điều giản dị, chân thật. Những bức ảnh tôi chụp đều lưu lại những khoảnh khắc đầy ý nghĩa về cuộc sống và tình yêu. Các con giúp tôi khẳng định rằng nghệ thuật không chỉ nằm ở kỹ thuật hay góc nhìn, mà còn ở tình yêu và cảm xúc mà mình gửi gắm vào tác phẩm.
BÀI LIÊN QUAN
Anh nghĩ gì về mối liên kết đặc biệt giữa cha và con gái trong gia đình?
Mối liên kết giữa cha và con gái, với tôi, là một điều gì đó rất thiêng liêng, một dạng tình yêu không cần ngôn từ để diễn đạt. Là một người cha, tôi nhận ra mình không chỉ là người bảo vệ mà còn là người đồng hành, người lắng nghe và là chỗ dựa vững chắc cho các con. Các con gái đã dạy tôi cách yêu thương nhẹ nhàng và vô điều kiện. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa cha và con gái không chỉ xây dựng dựa trên sự gần gũi mà còn là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Đó là một mối quan hệ mà dù thời gian hay khoảng cách có thay đổi, vẫn luôn giữ được sự bền chặt.
Các con gái quan tâm đến sở thích, công việc của anh như thế nào?
Các con gái luôn làm tôi bất ngờ bởi sự quan tâm tinh tế và chân thành. Dù còn nhỏ, chúng luôn để ý những sở thích của tôi, từ nhiếp ảnh cho đến những điều nhỏ nhặt như tôi thích uống cà phê hay sưu tập xe cộ. Ví dụ, cô con gái đầu nay đã vào tuổi mới lớn, biết điệu đà, làm dáng, chụp hình, tôi dự định tặng một chiếc máy ảnh thì dứt khoát không cần, chỉ muốn dùng lại máy cũ của bố và hỏi rất nhiều về cách sử dụng, cũng như làm thế nào để chụp được bức ảnh như ý. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng, trong mắt các con, công việc của tôi không chỉ là công việc, mà còn là một phần để chúng kết nối và chia sẻ với bố.
Có khoảnh khắc nào các con khiến anh nhận ra những điều mới mẻ về chính mình không?
Chỉ khoảnh khắc thì có lẽ tôi không nhận ra được điều gì mới mẻ. Nhưng đồng hành, chăm sóc, nuôi dạy ba cô con gái, tôi nhận ra điều mới mẻ nhất về bản thân mình chính là sự bao dung và lòng vị tha trong cuộc sống hằng ngày.
Một năm qua đi cũng là thời điểm nhìn lại và hướng về tương lai. Anh sẽ dành cho con gái những tâm sự gì?
Điều tôi muốn nhắn nhủ với các con là: Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, bố mẹ sẽ luôn ở đây, luôn yêu thương, lắng nghe và bảo vệ các con bằng tất cả những gì bố mẹ có. Hãy tự tin và dũng cảm trên hành trình của mình, đừng sợ thất bại, bởi mỗi lần vấp ngã đều là một bài học để các con trưởng thành hơn, trân trọng cuộc sống hơn. Hãy sống thật trọn vẹn với những ước mơ và đam mê của mình. Và quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng, gia đình là nhà của các con, nơi khơi dậy nguồn cảm hứng vô tận của sự hạnh phúc.
Nhóm thực hiện
Tổ chức chuyên đề: Thùy Trang
Hình ảnh: Tang Tang, Tuấn Fr, Tuấn Ti
Ý tưởng: IO
Sản xuất: Chí Văn
Stylist: Chi Lemon, Đoàn Phương Anh
Trang điểm: Bin Lee, Lê Tâm Hồng
Làm tóc: Tan Tan
Trợ lý nhiếp ảnh: Minh Tuấn Trần
Trợ lý sản xuất: Ánh Linh, Đức Anh
Địa điểm: Tang Tang Studio
Bài Đông Quân