Kha Mỹ Vân – Để gió cuốn đi những thứ không thuộc về em

Nếu ai đó chê tôi xấu, thật lòng là tôi sẽ buồn chút xíu đấy! Là phụ nữ ai lại không thích được nghe người khác khen mình đẹp. Thế nhưng, tôi sẽ buồn hơn nếu như nghe người khác nói "Kha Mỹ Vân không có gì đặc biệt!".

kha my van hoang minh ha ellenetwork

Kha Mỹ Vân là một gương mặt mới được kì vọng trong làng người mẫu. Đối lập với sự sắc lạnh trên khuôn mặt, mọi cử chỉ của cô nhẹ nhàng, từ tốn, đúng như một đám mây…

Chào Mỹ Vân, có vẻ bạn hơi kiệm lời và ít bày tỏ cảm xúc. Chắc hẳn khóc, với bạn bạn là một điều xa xỉ?

Đó chỉ là cảm nhận của những người chưa tiếp xúc với tôi lần nào. Với bạn bè, tôi luôn cởi mở và cũng khá vui tính. Còn về bày tỏ cảm xúc, chỉ khi nào ở bên cạnh một người mình thật sự thân thiết, tôi mới có thể khóc và trút hết hết tất cả những tâm sự. Đúng là tôi rất ít khi khóc, đặc biệt là trước hoàn cảnh khó khăn hay những thử thách. Tôi nghĩ nước mắt rất dễ làm người ta chùn bước. Lần cuối tôi khóc là khi cuộc thi Vietnam’s next top model kết thúc. Khi đó, tôi ý thức được, những điều đẹp đẽ nhất như thế này chỉ còn là kỉ niệm, nên tôi bật khóc.

Trải nghiệm gì đã khiến Vân vững vàng như ngày hôm nay?

Đã có thời điểm, gia đình tôi hết sức khó khăn. Mỗi bữa của gia đình là một gánh nặng to lớn đối với mẹ tôi. Có lần đi học, tôi không có nổi 500 đồng để gởi xe đạp. Ba mẹ tôi rất yêu thương tôi nhưng không nuông chiều quá mức. Khi còn là sinh viên, tôi từng đi làm người mẫu nghiệp dư để lo những khoản chi tiêu cho mình. Trong khó khăn đó, không hiểu sao, tôi vẫn luôn tin rằng gia đình sẽ vượt qua được. Tôi rất ý thức về sự khó khăn nhưng vẫn lạc quan.

Cuộc đời luôn có những ngã rẽ và ẩn chứa nhiều điều khó lường. Tôi còn trẻ, sẽ khó biết được sáng – tối rõ ràng. Tôi chủ đích đi tìm những thứ tươi sáng thuộc về con người mình. Khi tôi còn là người mẫu nghiệp dư, không ai biết đến, những điều tươi sáng là những tràn pháo tay của khán giả hay sự hài lòng của nhà thiết kế, nhưng khi tôi bước đi trên con đường trở thành người mẫu chuyên nghiệp, tôi thấy một người mẫu có thể nhận được những điều này rất nhiều lần nhưng chưa chắc giúp tôi hiểu rõ “sáng hay tối”. Chỉ cần một phút lơ là, không biết nỗ lực trong công việc hoặc bát cẩn trong trong việc giữ gìn hình ảnh là sẽ tự hại chính mình.

Nhiều khi tôi nghĩ, nếu không được làm người mẫu, tôi thấy như mình không còn là Kha Mỹ Vân nữa. Có lẽ tôi sẽ làm quen và thích nghi với điều này vì tôi biết tuổi thọ của nghề người mẫu không cao. Nếu không làm người mẫu nữa, tôi vẫn mong muốn được làm việc trong ngành thời trang.

Trong “cuộc đua” về đích với Mai Giang trong Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 3, Vân nghĩ sao về ranh giới giữa thành công và thất bại?

Mỗi người đều có khái niệm thành công và thất bại khác nhau. Thậm chí, khái niệm này cũng sẽ thay đổi trong từng giai đoạn với mỗi người. Với tôi, về Nhì là một chiến thắng, một thành công đầy vinh quang. Hành trình đến với cuộc thi với tôi bây giờ đã là một kỉ niệm đẹp. Những bài học, những món quà mà tôi nhận được như một “vũ khí lợi hại” để mang ra sử dụng trên chặng đường tiếp theo. Về Nhất hay Nhì không quan trọng bằng việc chúng tôi sẽ bước tiếp như thế nào, chứ không phải đứng yên và chấp nhận hoặc tận hưởng mãi một danh hiệu.

Ý thức được như vậy, hẳn Vân phải hiểu rõ những giá trị hào nhoáng luôn tỉ lệ nghịch với những giá trị vừa vặn trong giới người mẫu vốn luôn dễ bị thổi phồng?

Nói thật, tôi sẽ không tìm kiếm một vị trí vừa vặn với mình đâu bởi tôi vẫn chưa có nhiều thời gian để trải nghiệm, làm sao tôi biết rằng tôi sẽ dừng lại ở vị trí nào trong làng người mẫu? Suy nghĩ về một vị trí vừa vặn sẽ giới hạn tôi. Tất nhiên, chắc chắn, tôi sẽ từ chối mặc một chiếc áo quá rộng để khoác lên mình.

Vòng xoay của nghề nghiệp có cuốn đi những tình bạn đẹp của Vân?

Hiện tại, tôi chơi thân với những người mẫu bước ra từ ngôi nhà chung của cuộc thi. Tất nhiên chúng tôi đã có nhiều điểm tương đồng nên dễ dàng kết thân với nhau. Người bạn thân nhất của tôi là Thiên Trang. Tình bạn của chúng tôi giống như những người khác, nhiều niềm vui, tiếng cười và cũng sẵn sàng chia sẻ những tâm sự với nhau.

Có bao giờ bạn soi gương và chấm điểm nhan sắc của mình không?

Soi gương ngắm nhìn, nhưng tôi không tự chấm điểm. Nếu ai đó chê tôi xấu, thật lòng là tôi sẽ buồn chút xíu đấy! Là phụ nữ ai lại không thích được nghe người khác khen mình đẹp. Thế nhưng, tôi sẽ buồn hơn nếu như nghe người khác nói “Kha Mỹ Vân không có gì đặc biệt!”. Cũng may là tôi chưa nghe người khác nói vậy bao giờ.

Tôi không mảy may nhiều lắm về giá trị của nhan sắc. Nói sao nhỉ? À, “để gió cuốn đi những gì em không thuộc về em” (cười lớn). Tôi chỉ chăm chút bản thân ở mức vừa đủ và làm sao để cho mình cảm thấy thoải mái nhất. Tôi không thuộc tuýp phụ nữ “phải đẹp mọi lúc, mọi nơi” đâu. Điều ám ảnh tôi nhất là khi tôi không biết phải làm gì.

Bạn tự hào về điểm gì trên khuôn mặt?

Người ta hay nói tôi mắt hí, nhưng tôi chưa gặp phải trở ngại gì về đôi mắt của mình. Đôi mắt vẫn luôn là điểm nhấn trên khuôn mặt tôi.

Hiện tại, Vân có phải là cô gái đang đi tìm hạnh phúc?

Hạnh phúc với tôi là hiện tại được sống và làm việc với nghề, còn hạnh phúc trong ý của anh thì chưa, tôi vẫn chưa có người yêu. Với tôi, nếu đi tìm hoặc bi ai đó chinh phục, người đàn ông hài hước luôn là một thỏi nam châm đầy ma lực. Nếu người đó còn thêm sự chu đáo nữa thì quá tuyệt vời!

Xem thêm

Kha Mỹ Vân hóa “ chiến binh” cá tính tại Milan

Kha Mỹ Vân nổi bật giữa đường phố Paris

Kha Mỹ Vân rực rỡ trong BST của Đỗ Mạnh Cường

Nhóm thực hiện

Phỏng vấn: Chu Minh Vũ, Vĩnh Khang Photo: Milor Tran Trang điểm: Quân Nguyễn Làm tóc: Pu Le Stylist: Mì Gói Trang phục: Hoàng Minh Hà
Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)