Những điều có thể bạn chưa biết về Elsa Hosk

Elsa Hosk là một cô gái mạnh mẽ khó trói buộc. Cô gái Thụy Điển 24 tuổi có mái tóc vàng và đôi mắt xanh này đã đến New York, Miami, Brazil và Florida Keys – tất cả chỉ trong có 7 ngày. Nhưng nhịp sống dồn dập của một người mẫu quốc tế lại không phải là ước mơ cả đời của Elsa.

ELSA HOSK

Elsa Hosk lớn lên như một vận động viên (VĐV). Là ngôi sao bóng rổ ở trường trung học, cô đã theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, nhưng bố Elsa đã thay đổi con đường của con gái khi gởi ảnh của cô đến những công ty người mẫu ở Thụy Điển. “Khi ông ấy bảo tôi, tôi đơn giản là bị shock. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình có thể thành người mẫu”, Elsa cho biết, đồng thời khẳng định rằng mình là một cô gái giản dị hơn là một cô nàng quyến rũ. Sau đó thì công việc bắt đầu dồn dập. Với vẻ ngoài quyến rũ và tính cách hài hước, Hosk trải nghiệm những thú vị trong ngành thời trang và những cơ hội mà nghề mẫu mang đến cho cô – từ những chiến dịch quảng cáo cho những hãng như Ugg và Nine West, lên bìa tạp chí Elle Ý và Elle Thụy Điển, đến tham gia các show của Carolina Herrera, Dior, Oscar de la Renta, và dĩ nhiên là Victoria’s Secret. Nhưng Elsa cũng là một cô gái nhân hậu – cô sử dụng tên tuổi của mình cho FAIR Girls, một tổ chức với mục tiêu chấm dứt nạn buôn người.

Tại sao bạn quyết định trở thành người mẫu thay vì VĐV bóng rổ chuyên nghiệp?

Khi việc cân bằng mọi thứ trở nên khó khăn… Tôi phải chọn giữa bóng rổ và nghề mẫu bởi vì tôi đang làm rất tốt ở cả hai bên, nhưng thật khó khăn khi trở về sau những show diễn và thấy đồng đội mình đã chuyển sang luyện tập những kỹ năng mới mất rồi. Tôi không thể theo kịp họ. Nếu tôi không thể giỏi nhất trong một điều gì đó, tôi không còn muốn làm điều đó chút nào. Tôi là đội trưởng nhưng lại cứ bỏ lỡ các trận đấu – chuyện đó không thể chấp nhận được. Vì vậy tôi chọn trở thành người mẫu. Nhưng thật sự tôi rất nhớ bóng rổ.

Vậy có lẽ bạn rất thích làm việc với Victoria’s Secret Pink, vì bạn có thể gặp gỡ với nhiều đội thể thao?

Vâng, với Pink chúng tôi thực hiện các bộ sưu tập cùng các đội thể thao. Ở Miami chúng tôi có một buổi gặp gỡ với Merlins, tôi đã được đến một sân vận động mới. Điều đó thật tuyệt vời! Miami cũng thế!

Có phải Victoria’s Secret là một cú đột phá của bạn?

Con đường tôi đã đi gồm nhiều đoạn khác nhau. Khi bắt đầu (năm 15 tuổi), tôi tham gia nhiều show và viết những bài báo để tạo vốn liếng cho mình. Trong khi đi học, tôi làm nhiều việc mang tính thương mại, như chiến dịch quảng cáo cho jeans của Guess chẳng hạn, với nhiếp ảnh gia  Ellen von Unwerth. Sau đó tôi chuyển tới New York (năm 20 tuổi) và bắt đầu làm mẫu full-time. Thật là một giấc mơ khi được làm việc với Victoria’s Secret và trở thành một phần của đại gia đình này.

Bạn đang tham gia chiến dịch quảng cáo hiện nay của H&M Lingerie. Điều này khác với làm việc cùng Victoria’s Secret như thế nào?

Công việc làm mẫu luôn rất khác biệt, nó phụ thuộc vào từng công ty. Pink tự do, sôi nổi, tươi vui và trẻ trung, còn H&M làm ra những bộ lingerie đẹp cho những phụ nữ trưởng thành hơn. Đối với tôi, làm việc cho H&M thật tuyệt bởi họ là những người Thụy Điển, tôi rất vui khi có thể lang thang ở đó và nói tiếng của mình. Tôi cũng thích làm việc với những stylist, nhiếp ảnh gia, chuyên viên make up và hairstylist mà tôi đã làm cùng khi bắt đầu nghề mẫu. Bây giờ sau nhiều năm chúng tôi lại cùng nhau cộng tác với một công ty mới.

178ee06cd57226bf9513089e6f632e5d

Bạn đã có cơ hội đi khắp thế giới khi chụp ảnh. Đâu là địa điểm bạn yêu thích nhất?

Tôi yêu thích Tokyo, một thành phố như thể thuộc về tương lai, với rất nhiều khác biệt về văn hóa. Tôi yêu những thành phố lớn đầy cá tính. Nhưng tôi cũng yêu những nơi như Maldives nữa, mặc dù tôi không có nhiều thời gian để thưởng ngoạn. Thường thì tôi chỉ đến đó, làm việc, rồi đi. Tôi chỉ có một ngày nghỉ ở Brazil. Chúng tôi leo lên những thác nước kỳ vĩ ở đó, và ở đó có những độ cao khác nhau để chúng tôi có thể nhảy từ trên xuống nước. Thường thì chúng tôi chẳng có thời gian cho những hoạt động như thế đâu!

Bạn có thời gian thăm thú ở Milan không?

Bạn trai và tôi đến đó vào kỳ nghỉ năm ngoái để thăm Art Basel. Khi không làm việc, tôi thích thư giãn và đi biển. Chúng tôi đến cùng một nhà hàng Italia mỗi đêm. Chúng tôi thích nơi đó. Về chỗ ở thì tôi thích Hotel Victor. Nó rất tuyệt, giống như Art Deco cổ vậy. Tôi rất thích lối decor và cảm xúc khi ở đó.

Vâng, nội thất khách sạn đó rất tuyệt…

Tôi thích thiết kế nội thất. Tôi vẫn đang trang hoàng căn hộ của mình ở New York. Tôi vừa mua một dàn bếp mới của Henrybuilt. Nó rất tuyệt!

Bạn có nấu ăn không?

Ồ, tôi sẽ nấu ăn trong căn bếp mới của mình. Theo một cách nào đó thì ôi cứ phải bào chữa cho chuyện nấu nướng. Tôi thích nấu những món Thụy Điển. Tôi thích ăn uống!

Bạn thích ăn uống và bạn là một người mẫu? Làm sao có thể được?

Thật khó khi công việc của bạn tập trung vào ngoại hình của bạn. Nhưng tôi không vui khi phải cố  =ăn kiêng, vậy là tôi thôi ăn kiêng để được thoải mái hơn. Tôi ăn những món tôi thích và bắt mình chủ động tập luyện. Tôi tập quyền cước, pilate, spinning, tập xà và tập với huấn luyện viên nữa – tôi tập mọi thứ. Tôi ghét chạy bộ và tập gym, vì vậy tôi cần theo các lớp học và tập nhiều thứ để có thể luôn hứng thú.

Thói quen làm đẹp của bạn thế nào? Có sản phẩm làm đẹp nào bạn buộc phải dùng không?

Tôi dùng dầu dừa và dầu argan để dưỡng ẩm. Chúng rất tốt cho da và tóc. Tôi mất hàng năm trời để học cách chăm sóc da mình. Việc giữ cơ thể đủ nước rất cần thiết – cần uống nhiều nước và ăn uống điều độ. Tất cả những điều rập khuôn mà người ta vẫn nói ấy thật sự chính là cách giữ cho da khỏe đẹp.

Elsa Hosk for Elle Italia
Elsa Hosk trên tạp chí ELLE Ý

Ngoài cơ hội đi đây đó, nghề người mẫu còn mang đến cho bạn cơ hội nào khác không?

Nó khiến tôi trưởng thành. Khi bạn mới vào nghề, bạn luôn cảm thấy bất an về ngoại hình của mình, và bạn phải vượt qua điều đó để an tâm làm việc. Khi nổi tiếng hơn, tôi muốn làm điều gì đó thiện nguyện. Ví dụ như tôi đang tham gia FAIR Girls.

Tổ chức đó tìm cách chấm dứt nạn buôn bán những phụ nữ trẻ. Lý do nào khiến bạn tham gia?

Tôi xem được một bộ phim tên là The Whistleblower. Bộ phim nói về nạn bán phụ nữ làm nô lệ tình dục, và nó thật sự làm tôi xúc động. Tôi cảm thấy mình phải làm điều gì đó. FAIR Girls có trụ sở ở Washington DC với những phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực giải thoát những cô gái và giúp họ hòa nhập cuộc sống, thậm chí còn giúp họ khởi nghiệp nữa. Tôi đã gặp những cô gái như thế ở Washington. Những câu chuyện của họ nghe thật đau lòng. Tôi rất mừng là mình có thể làm gì đó giúp họ.

Làm cách nào bạn giữ được mình không “trên mây” và không đánh mất ý thức về bản thân mình như thế?

Ngành công nghiệp này có thể rất hời hợt, và bạn rất dễ bị mắc kẹt trong đó. Bí quyết là hãy giữ mình gần gũi gia đình và bạn bè. Tôi cố gắng gặp bạn bè và gia đình mình nhiều nhất có thể, dù họ vẫn ở Thụy Điển. Và tôi sống với những người có cùng cách nhìn nhận những giá trị như mình – không nhất thiết họ phải làm trong ngành thời trang. Tất cả những người bạn của tôi hồi trẻ tới giờ vẫn là bạn tốt củ tôi. Tôi không thể về bên họ mà cư xử khác đi được. Họ giúp tôi giữ được chính mình.

Điều gì sẽ làm người khác bất ngờ về bạn?

Người ta thường nghĩ nếu bạn là người mẫu, bạn phải đặc biệt lộng lẫy. Nhưng thật sự tôi không phải vậy. Tất nhiên, khi tôi làm việc, tôi muốn được người ta quan tâm. Còn khi không làm việc thì tôi không quan tâm đâu. Tôi đi chơi trong rừng, tôi lấm bẩn, tôi thích sống ngoài trời. Thật ra tôi như một con thú hoang vậy! Tôi đọc nhiều. Tôi không phải là kiểu người đi chơi mọi lúc. Tôi sẽ đi chơi nếu có gì đó để chơi – tôi sẽ là kẻ đầu tiên nhảy múa đấy! Nhưng tôi thích ở nhà, thưởng thức một bữa ăn ngon tự nấu. Những điều nhỏ nhặt như thế làm tôi hạnh phúc.

 

Theo Oceandrive.com

Nhóm thực hiện

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)