Trong nụ cười là tinh thần thép
Không phải tên tuổi lớn nào cũng đủ tự tin nói rằng mình đã lên bìa ELLE Anh quốc 7 lần, đã bán được 68 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, sở hữu giải Brits, Ivor Novello và Grammy danh giá, hoặc chí ít là đã chạm mốc 25 năm trong nghề, nhưng Kylie Minogue thì có!
Kylie tạo cảm giác cô luôn bình thản và nhẹ nhàng đến kỳ lạ, không vội vã, không áp lực và dường như một phần tư thế kỷ trên đỉnh cao sự nghiệp của cô đến trong… tình cờ. Nỗi ám ảnh về dấu chấm hết trong sự nghiệp cô từng chia sẻ với ELLE 12 năm trước, cuối cùng chưa bao giờ được định ngày. Đơn giản chỉ vì, Kylie luôn biết rõ con đường mình đang đi.
“Tôi không ngẫu nhiên mà vào nghề này”, Kylie thẳng thắn chia sẻ khi ngồi đối mặt với phóng viên ELLE trong phòng một khách sạn tại London. “Đây chính là những gì tôi luôn mong muốn”.
Cuộc trò chuyện của chúng tôi trôi nhanh không tưởng. Khi tôi đối mặt Kylie 20 phút trước, cô đang bồng một em bé mới sinh ngay trong phòng khách sạn. Tất nhiên, trông cô vô cùng phong cách trong chiếc váy peplum ren đen của Yves Saint Laurent, chân mang giày gót siêu cao trong khi đôi hoa tai D&G tròn xoay tít trên tai. Thật khó tin rằng Kylie đã 44 tuổi. Liệu cô có thấy điều này là lạ thường?
“Có và cũng không. Đôi khi tôi quên mất và cứ nghĩ “Mình phải làm gì đó để níu giữ xuân sắc…” và rồi giật mình nhìn vào gương mỗi sáng, chợt nhận ra mình cứ như 94 chứ không phải 44 tuổi nữa. Đó chính là sự thật phũ phàng trước khi có sự phù phép của trang điểm”.
Tôi và Kylie từng gặp nhau nhiều lần trong những năm qua. Lần đầu là vào năm 1989, khi cô 21 tuổi. Vào thời điểm đó, cô chính là hình mẫu của một ngôi sao hoàn hảo: Dễ thương, tràn đầy năng lượng, luôn biết cách làm hài lòng mọi người và lạc quan từ trong bản năng.
Kylie cười: “Thật ra, tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa. Thời điểm đó với tôi khá đáng sợ. Cứ tưởng tượng chẳng ai nói cho anh biết điều gì sẽ diễn ra, không có người nào kề bên chỉ dẫn. Anh chỉ biết làm việc và di chuyển liên tục, không gì khác hơn. Không hẳn là không vui nhưng tôi chẳng muốn nhớ gì đến khoảng thời gian đáng sợ đó. Tôi có nhiều bài hit nhưng cũng nhận không ít lời chê bai. Nhiều lời chê thật sự rất cay độc và giẫm đạp lên tôi một cách tàn nhẫn vì dù gì khi đó tôi chỉ mới là một đứa trẻ.
Tôi từng có thời gian suy sụp, chỉ muốn bỏ đi thật xa và trốn trong vỏ ốc của chính mình. Gia đình biết rõ những gì tôi đang trải qua và bản thân tôi cũng đồng tình với những lời chê dành cho mình, chỉ có điều là không biết phải đối diện với chúng thế nào.
Cuối cùng, tôi chọn cách đứng dậy, thực hiện một dự án mới với hy vọng mọi chuyện sẽ sáng sủa hơn và bản thân mình sẽ hoàn thiện hơn từng ngày. Để rồi khi ngẩng đầu lên thì 25 năm đã trôi vèo!”.
Kylie cười và trong nụ cười của cô là cả một tinh thần thép. Không ai có thể tồn tại nổi trước sự tàn nhẫn của ngành công nghiệp giải trí trong một phần tư thế kỷ mà thiếu sự sắt đá. Chiều cao 1m57 cùng đôi chân nhỏ nhắn không thể che giấu được sự mạnh mẽ của cô gái Anh này.
Là con trưởng trong một gia đình có cha Ronald làm kế toán viên và mẹ Carol là diễn viên múa, Kylie lớn lên cùng những vở kịch với em gái Dannii và lần thử giọng để lấy vai cho nhiều buổi nhạc kịch. Sau khi rời trường, cô đăng ký tiền trợ cấp để có thể tập trung vào việc nhận nhiều vai cùng lúc. Không lâu sau đó, cô giành được một vai trong serie phim truyền hình nổi tiếng của Úc Neighbours. Charline Mitchell do Kylie đóng trở thành một vai diễn gây chấn động và đi vào lịch sử. Tuy nhiên, do sự kỳ vọng quá lớn từ công chúng mà trong một thời gian dài, Kylie chỉ biết loay hoay trong cái bóng quá lớn của vai diễn này. Những lời bình phẩm công kích cô trực diện và cho đến năm 2001, cô mới tự tin trở lại từ bóng tối với ca khúc hit lớn nhất trong sự nghiệp Can’t Get You Outta My Head.
Trong tất cả những sự kiện đó, cô chưa bao giờ đánh mất bản lĩnh và cả khiếu hài hước của chính mình. Đây cũng là một phần lý do vì sao cô có thể trụ vững trong làng showbiz như vậy suốt một thời gian dài. Cô tự nhận mình là một “con ngựa chiến nhỏ” và dĩ nhiên huấn luyện viên nào cũng sẽ nói với bạn rằng, những chú ngựa này luôn là những chiến binh dẻo dai và sung sức nhất.
Yêu công việc và sự tự do
Có nhiều điều về Kylie mà chúng ta chưa biết. Trong một thập kỷ qua, cô từng yêu và đánh mất một người đàn ông tóc đen bảnh trai, đã trải qua những giây phút “thập tử nhất sinh” với căn bệnh ung thư vú quái ác, phục hồi và sau đó lại đổ vỡ trong mối quan hệ với chàng người mẫu nước Anh Kris Smith. Sau những cột mốc và biến cố lớn, cô học cách mỉm cười.
“Bạn buộc phải thế. Giữ nụ cười thường trực trên môi thực sự quan trọng. Nếu bạn vẫn còn đang ngờ vực, hãy mỉm cười”. Bằng một cách nào đó, nụ cười đã trở thành cách Kylie tự vệ.
“Chỉ khi được chẩn đoán mắc ung thư vú, tôi mới có cơ hội trở thành con người đúng nghĩa. Mọi người nhìn tôi khác hơn và đến với tôi thật tự nhiên. Nhiều phụ nữ ngừng lại nói chuyện với tôi ngay trên phố về những gì họ đang trải qua. Tôi đứng đó và chỉ biết ôm họ vì tất cả chúng tôi biết mình đang cảm thấy thế nào. Sự khăng khít đó không đến từ điều gì khác ngoài những gì chúng tôi cùng trải nghiệm”.
Kylie là mẫu phụ nữ bạn luôn muốn được trò chuyện cùng. Cô trí thức, sành điệu, thông thạo tiếng Pháp, Tây Ban Nha, sành thời trang (Domenico Dolce & Stefano Gabbana là những người bạn và cũng là nhà thiết kế yêu thích của cô) và cũng rất sành ăn.
“Tôi yêu công việc nhưng tôi cũng bỏ bê phần lớn cuộc sống cá nhân và tôi giận chính bản thân mình vì điều đó”.
Tôi hỏi Kylie liệu công việc có phải là một trở ngại cho tình yêu của cô. Kylie nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không nghĩ thế vì bản thân mỗi người đều biết mình đang quen và hẹn hò một phụ nữ như thế nào chứ. Áp lực công việc không đột ngột từ trên trời rơi xuống. Tôi từng hò hẹn nhiều người đàn ông, có người rất điển trai và cũng có nhiều anh thì không, nhưng tôi chẳng tiếc gì. Cũng có những cuộc tình lẽ ra tôi phải chấm dứt sớm hơn nhưng càng quen nhiều, càng hiểu đời hơn, tôi lại thấy mình thật may mắn vì đã quen biết với những người đàn ông này trong đời”.
Kylie chưa bao giờ lập gia đình nhưng cô chắc chắn: “Tôi chưa bao giờ thực sự khao khát chuyện cưới xin. Tôi yêu khoảng thời gian hò hẹn nhưng tôi cũng yêu sự tự do”. Kylie và bạn trai hiện tại Andrés Velencoso đã có 4 năm hò hẹn hạnh phúc.
Cô đùa vui, “Có hôm tôi mệt nhoài trở về nhà sau buổi diễn và bi cảm cúm nên chỉ chực nằm dài xuống ghế nệm và chỉ nói bâng quơ: “Chào anh yêu”, rồi thiếp đi lúc nào không biết. Việc cả hai đều bận rộn với công việc riêng có vẻ hợp với tính cách của Kylie nhưng tôi lại càng thắc mắc liệu cô có đặt công việc ưu tiên hơn đàn ông? Kylie chỉ cười: “Tôi cũng lo chứ nhưng thực ra, cả tôi và Andrés đều nhận thức rõ việc xa nhau cả ngày và vùi đầu công việc có thể khiến chúng tôi bỏ bê tình yêu của mình”.
Làm những gì con tim mách bảo
Không biết từ lúc nào chúng tôi đã chuyển sang chủ đề “Phẫu thuật thẩm mỹ”. Kylie trông vô cùng rạng rỡ nhưng cô thừa nhận những nỗi lo về tuổi tác cứ lớn dần. “Tôi sẽ không nói dối đâu. Nhiều khi nhìn ngắm mình trong gương, tôi thấy thời gian như ngừng trôi. Hoặc đôi khi ngắm mình trên điện thoại hoặc qua Skype, tôi cứ ngỡ vẻ đẹp của mình chỉ có thể là sản phẩm của hiệu ứng công nghệ, một tác phẩm của Steven Spielberg, đến mức phải thốt lên: “Ai thế kia?”.
Tôi không phản đối phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi chưa thử lần nào và không biết mình muốn chỉnh sửa gì nhưng sẽ không chê bai việc này. Thử ngắm nhìn Jane Fonda mà xem. Tôi là một fan của cô ấy. Chúng tôi trang điểm mỗi ngày, nhuộm tóc, tỉa lông mày, waxing, chúng tôi làm bất kỳ việc gì chỉ để mình được đẹp hơn và thật vô lý khi cứ phải vờ vịt về những việc đó”.
Album mới, The Abbey Road Sessions, chính là cách hoàn hảo nhất để đánh dấu sự nghiệp 25 năm ca hát của Kylie. Lưu giữ những gì tinh túy nhất trong thời kỳ đỉnh cao, cô đưa vào album những ca khúc đình đám nhất nhưng hát theo cách mà người nghe không thể đoán trước. Một điểm nhấn điển hình chính là phiên bản với tiết tấu chậm của hit Better the Devil You Know và Never Too Late.
Bất chợt Kylie trở nên lắng lại khi được hỏi về những hối tiếc trong sự nghiệp. “Tất nhiên là có những bộ phim tôi không nên đóng và những buổi diễn tôi chỉ muốn nói lời chia tay vĩnh viễn nhưng nghĩ lại, cuộc sống là những bài học. Không khó khăn, đâu đáng sống phải không anh?”.
20 năm trước, Kylie nói với tôi rằng cô không thể hình dung nổi mình sẽ thế nào khi lên sân khấu năm 40 tuổi. Cô cười thích thú: “Nhưng anh biết không, tôi vừa thấy Barbara Streisand (70 tuổi) diễn show hay khủng khiếp. Thực tình, anh không thể dự tính điều gì, cũng không biết được điều gì sẽ xảy đến. Anh chỉ cần làm những gì con tim mình mách bảo ngay tại lúc đó mà thôi!”.
Nhóm thực hiện
Phỏng vấn: Louise Gannon
Hình ảnh: Cuneyt Akeroglu
Stylist: Anne-Marie Curtis
Chuyển ngữ: M.Hiền.