Ngay khi MV “Born Again” bắt đầu, Lisa (BLACKPINK) đã xuất hiện trong hình ảnh của một trong những người phụ nữ thông tuệ nhất lịch sử – Nữ thần Athena. Cô đứng giữa bối cảnh có kiến trúc thức cột Doric dùng trong đền thờ nữ thần, đội chiếc nón làm thủ công bởi Sarah Sokol với phần vành như đầu một chú cú, loài chim thiêng liêng sát cánh với Athena. Phân cảnh chuyển dần từ trắng đen đến màu sắc, khẳng định “Born Again” là một câu chuyện du hành từ quá khứ đến hiện đại, tái sinh hình tượng phái đẹp. Đan xen trong những lời giới thiệu về 5 chương là mốc thời gian và tọa độ gắn với những giai thoại về phụ nữ.
Mạnh dạn phá bỏ định kiến…
Trong đoạn trình chiếu chớp nhoáng những dòng chữ ở phần đầu tiên, có thể thấy được con số năm 1774 và tọa độ của Versailles, chỉ báo cho những người phụ nữ sống trong cung điện Versailles. Vai trò kiểu mẫu nhất dành cho họ là người tình, người vợ, người nội trợ. Họ mang theo những chiếc nón kiểu cách (fascinator) và găng tay – một phần trong dresscode gắn với sự thanh lịch của phái nữ. Càng có địa vị cao trong xã hội, họ càng phải tuân thủ những quy tắc trang phục này chặt chẽ hơn.
Nhưng họ không yên phận với những điều được định sẵn về vai trò của bản thân. Lisa chứng minh rằng phụ nữ có thể điệu nghệ chinh phục những môn thể thao và đem về vinh quang. Tấm huy chương gỉ sét càng làm rõ những dấu ấn lâu đời mà mã gen XX để lại trong địa hạt này. Và cô làm được điều đó khi mặc một chiếc corset, một hình ảnh ẩn dụ về sức mạnh phi thường của phái đẹp.
…Nhận về những lời chỉ trích…
Rồi sự can trường đó đổi lại được điều gì? Phân cảnh của Doja Cat diễn ra vào năm 1692, tọa đồ chỉ đến ngôi làng Salem – nơi nổi tiếng với những cuộc trừng trị phụ nữ bị nghi vấn là phù thuỷ. Doja Cat đối diện với những hàng ghế trống rỗng, để sau đó bị buộc tội và thiêu đốt giống hình phạt từ thế kỷ 16-17 với bất cứ ai được cho là có dính dáng đến huyền thuật. Vòng cổ thánh giá của Doja không thể giúp cô chứng minh sự trong sạch của bản thân, cũng như những người phụ nữ thời đó không thể nào xoá bỏ những lời cáo buộc ác ý, đôi khi chỉ xuất phát từ nghi ngờ vô căn cứ, sự mê tín hay thù hằn cá nhân, bất chấp sự thiện lương của mình.
Phần thứ 3 của câu chuyện tiếp tục hình ảnh của Lisa hóa thân thành Eve – người phụ nữ đầu tiên được sáng tạo bởi Thiên Chúa, nhưng cũng được xem là người bắt đầu cho tội tổ tông của nhân loại khi nếm Trái Cấm trong Vườn Địa Đàng. Trang phục cho “nàng Eve” Lisa đến từ BST ready-to-wear Xuân-Hè 2025 của Luis de Javier, với đầm thêu họa tiết uốn lượn trên lớp voan mỏng, khắc họa đường nét và vẻ đẹp nguyên thuỷ trên cơ thể nữ giới, nhưng đồng thời cũng có thể được xem là quá táo bạo. Phần nào, lựa chọn này có kết nối đến câu chuyện cá nhân của Lisa. Bất kỳ ai theo dõi nữ thần tượng người Thái trong thời gian qua đều biết cô đã nhận được nhiều lời chỉ trích khi thể hiện tính nữ của mình nhiều hơn qua trang phục.
…VÀ TÁI SINH SAU MỌI THĂNG TRẦM lisa
Trong phần 4, hình ảnh Raye giữa hồ nước ngập hoa trắng chính là sự tái sinh thuần khiết. Sự kiện này gắn với mốc thời gian năm 1939, năm công chiếu bộ phim Phù thuỷ xứ Oz, như thể Raye tìm đến được một thế giới kỳ diệu bắt đầu cho những góc nhìn mới của cô về bản thân và thế giới. Cô diện bodysuit với áo choàng lụa, tinh tế kết nối với chi tiếp xếp nếp ở ngực áo. Từ đầu MV cho đến hiện tại, đây là bộ trang phục màu trắng đầu tiên, cũng là khi cô không còn chịu ảnh hưởng bởi ánh nhìn và định kiến về vai trò của mình.
Phần 5, kết lại câu chuyện trong “Born Again” là khi bộ ba xuất hiện trong trang phục lụa trắng, ngọc trai, điểm hoa cài theo gu thẩm mỹ “corsagecore” với những phụ kiện đối ngẫu lấy từ áo giáp từ nữ chiến binh. Năm 1429, với tọa đổ chỉ đến thành phố Orléans cho thấy họ là hiện thân của chiến binh thần thánh Joan of Arc. Họ đã được tiếp thêm sức mạnh mới sau mọi thăng trầm, trong khi vẫn giữ được nét nữ tính của riêng mình. Hình ảnh này khép lại hành trình tái sinh phản ánh lại tiêu đề “Born Again”.
“Born Again” thuộc album “Alter Ego” sắp ra mắt vào cuối tháng 2 của Lisa. Đây là album solo đầu tiên của cô đánh dấu sự độc lập khi là nghệ sĩ của LLOUD. Chính vì vậy, mỗi tác phẩm đều có sự kết nối rất riêng đến nữ thần tượng. Chủ đề xuyên suốt được cô gửi gắm chính là nữ quyền, xuất phát từ những định kiến mà chính bản thân Lisa đã phải sống cùng trong những năm tháng làm thần tượng, đồng thời mang đến sự khích lệ cho những khán giả của cô.
Nhóm thực hiện
Bài: Audrey
Ảnh: Tổng hợp