Sau ba năm dài chờ đợi, “The White Lotus” cuối cùng cũng trở lại với mùa 3, lần này đưa khán giả đến với thiên đường nhiệt đới Thái Lan. Ngoài những cú twist đầy kịch tính và dàn nhân vật “ghét cũng không được mà thương thì càng không xong,” thời trang trong phim chính là điểm nhấn khiến khán giả không thể rời mắt. Nếu mùa 2 mang đến vẻ xa hoa đậm chất baroque của nước Ý, thì mùa 3 lại mang đến phong cách “loud luxury” – sự giàu có không cần che giấu.
BÀI LIÊN QUAN
Khi “Resortwear” Đạt Đến Đỉnh Cao Xa Xỉ
Nhìn Kate (do Leslie Bibb thủ vai) và Laurie trong The White Lotus, không khó để nhận ra đây là hai nhân vật đại diện cho “loud luxury” một cách hoàn hảo. Trong những khung cảnh bên hồ bơi, cả hai đều chọn đồ bơi cao cấp kết hợp với những chiếc cover-up đầy màu sắc. Laurie xuất hiện trong một chiếc kimono lai kaftan bằng lụa xanh của Tara Matthews, trong khi Kate gây ấn tượng với bộ trang phục nguyên cây Valentino. Nhưng đó chưa phải là tất cả – Kate tiếp tục khẳng định phong cách sang chảnh của mình với chiếc váy Lanvin lệch vai xếp tầng, với hai màu đỏ tươi và xanh xô thơm.
Victoria Ratliff (do Parker Posey thủ vai) có thể không quá hào hứng với chuyến nghỉ dưỡng tại Thái Lan, nhưng gu thời trang của bà lại là một ví dụ hoàn hảo về thẩm mỹ “country club chic”. Ngay từ lần xuất hiện đầu tiên, Victoria đã thể hiện sự tinh tế với những món đồ cơ bản nhưng vô cùng đẳng cấp: Váy linen màu kaki của Banana Republic, khăn lụa họa tiết xanh của Swaine London, túi xách Gucci Bamboo – một biểu tượng của giới thượng lưu. Tất cả tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nền nã nhưng vẫn đậm chất nghỉ dưỡng xa xỉ.
Dù mới chỉ xuất hiện trong tập đầu tiên, Chelsea (Aimee Lou Wood) đã sớm định hình phong cách của mình – một sự kết hợp giữa boho chic và một chút gì đó lạ lùng, phá cách. Ngay khi đến resort, cô nàng diện một chiếc mini dress crochet từ thương hiệu My Beachy Side. Chiếc váy này được đan thủ công bởi những nữ nghệ nhân và hoàn thiện với các chi tiết bằng da thuần chay.
Kate, Jaclyn và Laurie đã có màn xuất hiện đầy ấn tượng trong những bộ váy xa xỉ đến từ Paul Smith, Alemais, và Zimmermann – những thương hiệu được hội nhà giàu vô cùng ưa chuộng. Ngoài ra, Jaclyn còn khiến fan thời trang “mắt chữ O, miệng chữ A” khi cầm trên tay đôi dép Chanel vintage cực hiếm và một chiếc túi Valentino, trong khi Laurie xuất hiện cùng chiếc túi hot hit Loewe Squeeze Bag.
BÀI LIÊN QUAN
Chưa dừng lại ở đó, bộ bikini đỏ rực của Chelsea đến từ thương hiệu Tara Matthews, kết hợp với túi crochet cam của JW Anderson, kính râm da báo của Jacquemus, và một chiếc dây chuyền vàng đính kim cương. Dù bạn có thích Chelsea hay không, không thể phủ nhận rằng cô nàng biết cách gây ấn tượng với phong cách riêng biệt của mình.
Jaclyn (Michelle Monaghan) là một diễn viên, và điều đó thể hiện rõ trong phong cách thời trang nổi bật của cô. Cô chọn mặc một chiếc váy chiffon Chanel từ BST năm 2006 làm đồ che bikini. Bên dưới lớp áo choàng Chanel, Jaclyn diện một bộ đồ bơi một vai màu nâu đất từ thương hiệu Eres – một ví dụ hoàn hảo cho phong cách stealth wealth (giàu có nhưng không phô trương).
Một số hình ảnh khác trong “The White Lotus” 3:
Nhóm thực hiện
Bài: Phan Ngân
Ảnh: Tổng hợp