5 điều đáng mong chờ trong bộ phim “Devil Wears Prada” phần 2

Đăng ngày:

Sau 18 năm, phần tiếp theo của bộ phim đình đám “The Devil Wears Prada” mới đây đã được xác nhận sản xuất. Với sự trở lại của dàn diễn viên chính cùng nhiều gương mặt mới hứa hẹn, “The Devil Wears Prada 2” đang thu hút sự chú ý từ các fan hâm mộ.

Thành công vang dội của The Devil Wears Prada khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng vào nội dung của phần 2. Quyển sách thứ hai trong series, Revenge Wears Prada, đã không nhận được nhiều đánh giá tích cực, khiến cho người hâm mộ càng lo lắng hơn về chất lượng của phần phim mới. Hãy cùng điểm qua 5 điều mà các tín đồ điện ảnh và thời trang háo hức mong chờ nhất trong phần phim mới này.

Lưu ý: Bài viết này có tiết lộ một số nội dung của series sách “The Devil Wears Prada” và có thể liên quan đến phần phim tiếp theo.

poster phim the devil wears prada

Ảnh: The Movie Database

1. Cuộc tái ngộ Căng Thẳng Giữa Miranda, Emily và Andy

Trong Revenge Wears Prada, Emily và Andy đã rẽ hướng sau khi rời bỏ Miranda và Runway để thành lập The Plunge, một tạp chí thời trang cao cấp dành cho cô dâu. Nguồn vốn cho tạp chí được tài trợ bởi Max, chồng mới của Andy, người thừa kế một tập đoàn truyền thông lớn. Andy đảm nhiệm vị trí biên tập viên, trong khi Emily phụ trách mảng quảng cáo, và cả hai đã gặt hái được thành công vang dội. Miranda bất ngờ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của Andy và Emily khi cô, với vai trò giám đốc biên tập mới của Elias-Clark, quyết định muốn mua lại The Plunge.

cảnh phim trong The Devil Wears Prada có Miranda, Andy và Emily

Ảnh: IMDb

Miranda đã hoàn toàn quên mất Andy và Emily từng là trợ lý của mình trong buổi gặp gỡ ngượng ngùng tại Revenge Wears Prada, điều này khó có thể chấp nhận được với những người hâm mộ bộ phim gốc. Cuộc hội ngộ này hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc đầy kịch tính và hé mở những diễn biến mới mẻ trong mối quan hệ giữa ba nhân vật chính. 

2. Sự trả thù ngọt ngào cho Miranda

Nhớ lại phân cảnh Miranda “hạ gục” Nigel trong The Devil Wears Prada, khoảnh khắc hiếm hoi bộc lộ cảm xúc con người của “ác quỷ” làng mốt. Hình ảnh Miranda nức nở vì hôn nhân tan vỡ trước mắt Andy tại khách sạn ở Paris đã để lại ấn tượng sâu sắc. Mười tám năm sau, không còn nghi ngờ gì nữa, Miranda không phải là kẻ phản diện duy nhất – hay thậm chí là kẻ phản diện lớn nhất – trong The Devil Wears Prada. Giống như bao người phụ nữ, cô gánh vác trách nhiệm to lớn phải làm hài lòng mọi người xung quanh. Cảnh quay đó đóng vai trò quan trọng trong việc hé lộ những mảng màu phức tạp và đầy thử thách của hình tượng “girlboss” quyền lực.

cảnh phim trong The Devil Wears Prada có Miranda Priestly

Ảnh: Vanity Fair

Tuy nhiên, Miranda vẫn là một người lãnh đạo độc đoán. Cô tạo ra môi trường làm việc đầy áp lực, nơi mọi người bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài. Miranda liên tục thao túng nhân viên, buộc họ phải hy sinh đến mức phi đạo đức để cống hiến cho Runway. Trong Revenge Wears Prada, Miranda bị ám ảnh bởi The Plunge khi cô cần nguồn thu từ quảng cáo trong thời đại báo in đang bị kỹ thuật số lấn át. Điều này mang đến một chút “trả thù” ngọt ngào cho Andy và Emily, khi Miranda buộc phải cúi đầu trước xu hướng mới.


• 7 bộ phim Âu Mỹ hay nhất giúp bạn vượt qua nỗi đau sau chia tay

• Olympic Paris 2024: 5 nỗ lực thúc đẩy sự hòa nhập, đa dạng và bình đẳng giới

• “Em Đẹp Hơn Ánh Sao”: chuyện tình ngọt ngào trên thương trường biến động


3. Hình ảnh thế giới truyền thông đang xuống dốc

Nhiều người yêu thích The Devil Wears Prada vì những bộ trang phục lộng lẫy, diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên hạng A hay những câu thoại sắc sảo. Tuy nhiên, bộ phim còn ghi dấu bởi góc nhìn thú vị về ngành truyền thông, đặc biệt là lĩnh vực truyền thông dành cho phụ nữ. Mặc dù được thể hiện một cách hư cấu và lãng mạn hóa, bộ phim đã hé mở cuộc sống thực đầy hấp dẫn nhưng cũng không ít khắc nghiệt của những người làm việc trong ngành truyền thông. Hình ảnh những cô gái trẻ say mê với công việc, mơ ước được theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực đầy hào nhoáng này đã truyền cảm hứng cho không ít thế hệ.

 

Revenge Wears Prada, hứa hẹn sẽ đi sâu hơn vào những thăng trầm của ngành báo chí, đặc biệt là mâu thuẫn giữa ấn phẩm truyền thống RunwayThe Plunge – một nền tảng số mới nổi. Mâu thuẫn này cũng chính là phản ánh của xu hướng chung trong ngành truyền thông hiện nay: sự lên ngôi của báo chí điện tử và mạng xã hội. Để giữ được sức hút như phần phim gốc, Revenge Wears Prada cần phải lột tả bản chất của ngành truyền thông phụ nữ trong thời đại mới. Cho dù The Plunge có bị loại bỏ hay cốt truyện có thay đổi, phần tiếp theo vẫn cần đề cập đến các hình thức truyền thông hiện đại, từ tạp chí in ấn, trang web cho đến Substack. Khán giả cũng rất mong chờ cách các nhà biên kịch sẽ khắc họa thế giới thời trang cao cấp trong thời đại của TikTok, nơi mọi thứ thay đổi chóng mặt và xu hướng mới liên tục xuất hiện. 

4. Sự công nhận “yêu nữ” thực sự

Miranda Priestly, “yêu nữ” của làng thời trang, tuy hơi khó ưa nhưng lại không phải là kẻ phản diện duy nhất trong The Devil Wears Prada. Nhân vật khiến nhiều khán giả căm phẫn hơn cả Miranda chính là Nate, bạn trai của Andy. Anh thiếu niềm tin vào khả năng của Andy trong việc điều hành ngành công nghiệp tạp chí. Khi Andy gặt hái thành công, thay vì ủng hộ, Nate lại chỉ trích và nghi ngờ. Hành động này cho thấy Nate ích kỷ và chỉ quan tâm đến bản thân hơn là hạnh phúc của Andy. So với Miranda, Nate tỏ ra vô tâm và thờ ơ trước thành công của Andy.

cảnh phim trong The Devil Wears Prada giữa Andy và Nate

Ảnh: IMDb

Trong Revenge Wears Prada, cú sốc lớn giáng xuống Andy khi cô phát hiện chồng mình, Max, và Emily âm thầm bán The Plunge cho Miranda mà không hề thông báo. Dù là dưới sự điều khiển của Miranda hay khi đã tự lập, Andy đều không nhận được sự đối xử tốt đẹp từ những người đàn ông trong đời. Cú twist bất ngờ này ở cuối Revenge Wears Prada được đánh giá là điểm sáng của cuốn sách và nhiều khán giả mong chờ sẽ được tái hiện trong phần phim tiếp theo. Mối quan hệ phức tạp này sẽ tạo nên sự tương phản thú vị so với các mối quan hệ trong phần 1, đồng thời vạch trần “ác quỷ” thực sự – những gã đàn ông muốn kìm hãm Andy, buộc cô thay đổi bản thân để phù hợp với mong muốn của họ.

 

5. Sự trở lại của Nigel

Dù nam diễn viên Stanley Tucci chưa chính thức xác nhận góp mặt trong phần 2, người hâm mộ vẫn hy vọng vào sự trở lại của Nigel bởi nhân vật này đã chiếm trọn trái tim khán giả nhờ vào sự ấm áp và tận tâm. Hình ảnh Nigel luôn quan tâm, động viên Andy khi cô gặp khó khăn tại Runway đã trở thành điểm sáng trong câu chuyện. Việc dành thêm đất diễn cho Nigel trong phần 2 sẽ là cơ hội để khai thác góc khuất của mối quan hệ “độc hại” giữa Miranda, Emily và Andy, đồng thời thể hiện rõ ràng hơn những tổn thương mà nó gây ra cho những người xung quanh.

cảnh phim trong The Devil Wears Prada có Miranda và Nigel

Ảnh: IMDb

Sự hiện diện của Nigel hứa hẹn mang đến bầu không khí nhẹ nhàng, hài hước xen lẫn cảm động cho phần phim mới. Đây cũng là cơ hội để Stanley Tucci một lần nữa ghi dấu ấn với diễn xuất tinh tế và đầy cảm xúc, hứa hẹn chinh phục trái tim khán giả như đã từng làm trong phần 1.

Nhóm thực hiện

Bài: Minh Huyền

Nguồn: The Everygirl

 

icons8-bell-90
Luôn giữ kết nối! Đăng ký để ELLE chia sẻ cùng bạn những bài viết thú vị.
XEM THÊM
no more