CUỘC CHẠM NGÕ ĐIỆN ẢNH CỦA MENARD VIỆT NAM
Với tình yêu và sự tôn vinh Nghệ thuật, năm 2023, Menard chạm ngõ Điện ảnh khi đồng hành sản xuất bộ phim “1982” của Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, khai thác những lát cắt tinh tế về ký ức, gia đình và sự chuyển mình của con người trước biến cố. Không lâu sau, Menard tiếp tục hành trình này khi đồng hành Ơ Kìa Hà Nội tổ chức chương trình “Điện ảnh mà là di sản á?”, mở ra những cuộc đối thoại về giá trị của Điện ảnh như một di sản. Chính những mối duyên ấy đã thôi thúc Menard gắn bó sâu sắc hơn với Điện ảnh, góp phần gìn giữ và lan tỏa vẻ Đẹp Nghệ thuật một cách bền vững.
“WE VIVA CINEMA” – WE VIVA “1982”
Từ những cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng với Điện ảnh, Menard đã quyết định thực hiện sự kiện “WE VIVA CINEMA”. Ngày 22/2 vừa qua, tại Hội trường Nguỵ Như Kon Tum – Đại học Tổng hợp Hà Nội, “WE VIVA CINEMA” đã được tổ chức, đánh dấu bước chuyển mình của Menard trên hành trình “vươn tới vẻ Đẹp đích thực”, mở ra một chặng đường đồng hành chính thức với Điện ảnh.
Từ hai nét nghĩa chính của từ “VIVA”: “vinh danh” và “sức sống trường tồn”, “WE VIVA CINEMA” bao hàm ba hành động cốt lõi mà Menard và các Tri kỷ dành cho Nghệ thuật thứ bảy: TÔN VINH Điện ảnh là di sản Văn hoá; ĐỐI THOẠI để làm cho Điện ảnh trở nên sống động hơn; LAN TỎA tình yêu và nguồn cảm hứng đối với Điện ảnh.
Với tinh thần “VIVA CINEMA”, trong khuôn khổ sự kiện, bộ phim “1982” của Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, do Menard đồng hành sản xuất, sẽ được Tôn vinh – Đối thoại – Lan tỏa. Đây là dự án ra đời từ mối duyên lành giữa Menard và Điện ảnh, được nuôi dưỡng bởi sự gắn kết của những con người yêu Nghệ thuật. Được xem là một dự án triển vọng, “1982” mang đậm dấu ấn của Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp – người đã gặt hái nhiều thành công tại các Liên hoan phim, cùng Diễn viên/ Nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến – “nàng thơ” màn bạc với những vai diễn giàu chiều sâu. Với một ê-kíp tài năng và tâm huyết, Menard tin tưởng “1982” sẽ mang đến một dấu ấn mới cho tương lai của nền Điện ảnh Việt.
Tiếp nối cuộc tôn vinh Điện ảnh, một phiên đối thoại với chủ đề “Tri Kỷ Điện Ảnh” đã diễn ra, mở ra những suy ngẫm về ý nghĩa của sự đồng hành trong Nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ “1982” – dự án điện ảnh được hình thành từ sự gắn kết, hỗ trợ của những tri kỷ, buổi thảo luận xoay quanh cách thức sự kết nối giữa con người với nhau tạo nên cảm hứng, động lực và sức sống cho mỗi tác phẩm Điện ảnh.
Buổi đối thoại có sự tham gia của Tổng Giám đốc Menard Việt Nam Lê Thanh Hương, Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, Diễn viên/Nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến, Nhà văn/Nhà báo/Biên kịch Ngân Vi và Nhà báo/Phóng viên ảnh/Tác giả Nick M. Với góc nhìn đa chiều, các diễn giả đã cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm trong hành trình sáng tạo, đồng hành và thưởng thức Nghệ thuật.
“WE VIVA CINEMA” – WE VIVA TRI KỶ ĐỖ THỊ HẢI YẾN
Menard “gặp” Diễn viên/ Nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến trong tình yêu và sự nâng niu dành cho cái Đẹp. Nếu “nàng thơ” màn bạc chọn Điện ảnh để lan tỏa những câu chuyện giàu cảm xúc, thì Menard cũng dành cả hành trình để tôn vinh vẻ Đẹp từ diện mạo đến tâm hồn. Chính sự đồng điệu ấy đã kết nối đôi bên thành Tri kỷ, để Menard trở thành điểm tựa trên hành trình Nghệ thuật của cô, và để cô lan tỏa vẻ Đẹp Menard theo đuổi với vai trò Đại sứ dòng sản phẩm Embellir tại Việt Nam.
Menard Embellir – “Nữ hoàng chống lão hóa từ Gene” – là thành quả từ nghiên cứu về Protein làm đẹp và 7 công trình đạt giải Nobel, giúp bảo toàn nét thanh xuân theo thời gian. Vẻ Đẹp của người phụ nữ mà Menard Embellir hướng đến được phản ánh trọn vẹn qua hình ảnh Diễn viên/ Nhà sản xuất Đỗ Thị Hải Yến: một nhan sắc thuần chất Á Đông với những đường nét tinh tế, hài hoà; một cốt cách thanh tao khởi nguồn từ thế giới quan sâu sắc và phong phú; một tình yêu tràn trề dành cho bản thân, gia đình, sự nghiệp. Khoảnh khắc “nàng thơ” màn bạc trở thành Đại sứ Embellir chính là sự hội tụ của Menard, Embellir, Nghệ thuật và một tâm hồn yêu cái Đẹp – tất cả cùng gìn giữ, nâng niu và lan tỏa vẻ Đẹp vượt thời gian.
Trước những cột mốc quan trọng này, Bà Lê Thanh Hương – Tổng Giám đốc Menard Việt Nam chia sẻ: “Với trọn vẹn tình yêu, tấm lòng phụng sự cái Đẹp cùng sự đồng hành của các Tri kỷ Điện ảnh, tôi tin rằng hành trình này sẽ còn vươn xa hơn nữa, tiếp tục chạm đến những khát vọng lớn lao để ngọn lửa Điện ảnh mãi rực rỡ, trường tồn”.
Đạo diễn David Lynch từng nói: “Điện ảnh giống như giấc mơ: không có ranh giới, không có giới hạn”. Giấc mơ này sẽ được viết tiếp để chúng ta có thể tự hào: WE VIVA CINEMA – Tôn vinh, Đối thoại, Lan toả Điện ảnh.
Nhóm thực hiện