Cùng ELLE điểm qua những bộ phim đang đổ bộ lên màn ảnh nhỏ trong tháng 4/2025, với sự xuất hiện của hàng loạt các nam thần châu Á mà bạn không thể bỏ lỡ.
Anh Trai “Say Hi”: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng
Sau khi phát hành tại rạp, phim ca nhạc Anh Trai “Say Hi”: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng đã có trên ứng dụng VieON. Mang đến góc nhìn sâu sắc hơn qua lăng kính điện ảnh tài liệu âm nhạc, phim theo chân 30 nghệ sĩ trẻ trên hành trình chinh phục ánh đèn sân khấu, tái hiện những màn trình diễn bùng nổ cùng không khí cuồng nhiệt tại 4 đêm concert ở TP.HCM và Hà Nội.

Không chỉ là khoảnh khắc thăng hoa, Anh Trai “Say Hi”: Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng còn hé lộ những bí mật hậu trường, những suy tư chưa từng được kể của dàn Anh Trai, đưa khán giả đến gần với con người thật của họ sau ánh hào quang. “Kẻ phản diện” không chỉ là những định kiến thần tượng Việt khó vươn tầm, mà còn là nỗi sợ hãi, hoài nghi bên trong mỗi nghệ sĩ.
Chương trình và phim concert đánh dấu bước chuyển mình của ngành công nghiệp giải trí Việt, góp phần định hình lại văn hóa thần tượng trong nước. Những nghệ sĩ từng loay hoay giữa đam mê và thực tại nay đã bước ra ánh sáng, sẵn sàng chinh phục chặng đường mới trong sự yêu thương của khán giả.
BÀI LIÊN QUAN
Thỏ Ngọc Nơi Cung Trăng (Rabbit On The Moon)
Thuộc thể loại tâm lý tình cảm, Thỏ Ngọc Nơi Cung Trăng xoay quanh mối tình trắc trở giữa chàng nhân viên tiếp rượu Jirra (Bright-Norraphat) và Phitcha (Kao Supasssara) – chuyên viên tư vấn bất động sản xuất thân hào môn. Tuy đã cùng nhau trải qua tình một đêm, trong khi Jirra không thể quên được Phitcha thì cô nàng lại không hề muốn ràng buộc. Mối quan hệ của hai người trở nên càng rắc rối hơn khi Phitcha phát hiện Jirra có thể giúp cô hoàn thành một thương vụ lớn với nữ doanh nhân quyền lực Anita (Bee Namthip).
Đối mặt với tiền bạc và lợi ích cá nhân, Jirra và Phitcha sẽ phải đưa ra sự lựa chọn như thế nào? Liệu họ có thể giữ được sự thuần khiết của tình yêu?
Bright Norraphat – nam thần từng ngồi ghế cố vấn chương trình Người Ấy Là Ai?, Kao Supassara – diễn viên, người mẫu nổi tiếng với vai diễn trong Tuổi Nổi Loạn, cùng Bee Namthip – người được mệnh danh là “Nữ hoàng màn ảnh Thái Lan”, sẽ cùng góp mặt trong dự án lần này.
Với dàn diễn viên thực lực và câu chuyện tình yêu vượt qua mọi giới hạn của vật chất và toan tính, bộ phim hứa hẹn sẽ định nghĩa lại tình yêu đích thực trong thế giới hiện đại.
Thỏ Ngọc Nơi Cung Trăng (10 tập) phát song song vào thứ 2, thứ 3 hàng tuần với phụ đề/thuyết minh trên VieON.
Hoài Thủy Trúc Đình
Nối tiếp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên do Dương Mịch và Cung Tuấn thủ vai chính, ra mắt vào năm 2024, Hoài Thủy Trúc Đình (tựa Anh: Love in Pavilion) với sự góp mặt của Lưu Thi Thi và Trương Vân Long chuẩn bị lên sóng vào tháng 4.
Hoài Thủy Trúc Đình được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên của Thỏa Tiểu Tân, là một tác phẩm tình cảm cổ trang lấy bối cảnh huyền huyễn, nơi con người và yêu quái đối đầu. Câu chuyện kể về mối nhân duyên ngang trái giữa Đông Phương Hoài Trúc (Lưu Thi Thi) và Vương Quyền Bá Nghiệp (Trương Vân Long) — hai người đứng đầu hai đại gia tộc. Giữa thời loạn lạc, họ buộc phải liên minh, vừa đấu tranh cho chính nghĩa, vừa dần rung động trước đối phương.
Ngoài ra, bộ phim còn gây chú ý bởi sự tham gia của hàng loạt những cái tên hot của giới showbiz Hoa ngữ hiện nay như: Ngô Tuyên Nghi, Thẩm Nguyệt, Trạch Tiêu Văn, Hầu Minh Hạo, Chương Nhược Nam, Đinh Vũ Hề… cùng nhiều diễn viên khác.
Dù chưa chính thức phát sóng, bộ phim đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, với loạt chủ đề thu hút sự chú ý như tạo hình nhân vật ấn tượng, dàn diễn viên đình đám, “phản ứng hóa học” bùng nổ giữa cặp đôi chính, hay màn “đọ sắc” giữa Lưu Thi Thi và các đàn em thế hệ mớI.
Hoài Thủy Trúc Đình dự kiến phát sóng vào tháng 4 với phụ đề/thuyết minh trên VieON.
Xem thêm
•3 bộ phim Hàn – Trung của các nam thần đình đám lên sóng trong tháng 4/2025
•7 bộ phim Hàn nổi bật lên sóng trong tháng 4/2025
•12 bộ phim Hàn Quốc chữa lành giúp bạn thêm yêu cuộc sống
Pháp Sư và Ác Thần (The Haunted Palace)
Là một bộ phim lãng mạn giả tưởng, Pháp Sư và Ác Thần kể về nàng pháp sư Yeo Ri (Bona) và mối lương duyên phức tạp với Kang Cheol Yi (Yook Sung Jae), một con rắn tinh đang chiếm hữu cơ thể của thư sinh Yoon Gap – mối tình đầu của Yeo Ri. Khán giả sẽ theo chân Yeo Ri, Kang Cheol Yi cùng vua Lee Jeong (Kim Ji Hoon) để trừ tà, tiêu diệt những hồn ma quỷ dữ có mối thù với hoàng tộc, bảo vệ thần dân và vận mệnh đất nước.
Trở lại màn ảnh sau 3 năm vắng bóng, Yook Sung Jae muốn thử thách thể loại phim truyền hình cổ trang. Nam ca sĩ không chỉ thích tính cách của nhân vật Cheol Yi, mà còn chọn tham gia vì nó chứa đựng những yếu tố giả tưởng mà anh yêu thích.
Về phản ứng hóa học với Bona, Yook Sung Jae thành thật: “Lúc đầu, tôi nghĩ, ‘Liệu có ngượng ngùng khi chúng tôi cùng tuổi?’. Tôi rất lo lắng nhưng hóa ra lại tốt. Vì đã thân thiết nên chúng tôi nói chuyện thoải mái và quan tâm đến nhau, cho nên việc quay phim càng thuận lợi hơn”.
Yook Sung Jae cũng ngợi khen Kim Ji Hoon: “Anh Ji Hoon không chỉ giỏi diễn xuất mà còn giỏi cả những chi tiết của toàn bộ bộ phim, vì vậy tôi đã học được rất nhiều điều khi xem anh ấy diễn. Sẽ có nhiều cảnh vui nhộn, chẳng hạn như Yoon Gap – vị quan trung thành nhất, đột nhiên biến thành Kang Cheol Yi nổi loạn và thậm chí đối xử tệ với nhà vua, chiến đấu với nhà vua”.
Được biết, Pháp Sư và Ác Thần do đạo diễn Yoon Sung Sik chỉ đạo, người đứng sau thành công của Mr. Queen và được chấp bút bởi Yoon Soo Jung – biên kịch của phim Diện Mạo Hoàng Đế.
Pháp Sư và Ác Thần (16 tập) phát sóng song song với phụ đề/thuyết minh trên VieON từ ngày 18/04.
Nhóm thực hiện
Tham khảo: VieON