Dưới đây là danh sách 9 bộ phim Hàn mới nhất bạn không nên bỏ lỡ trong tháng 2/2025.
Kick Kick Kick Kick
Kick Kick Kick Kick là bộ phim Hàn thể loại sitcom kể về hành trình khởi nghiệp đầy thú vị của hai ngôi sao giải trí một thời – Ji Jin Hee và Jo Young Sik. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp nghệ thuật, họ quyết định bắt tay vào lĩnh vực sản xuất nội dung số bằng việc thành lập công ty riêng mang tên “Kick Kick Kick Kick Company”, với tham vọng xây dựng một kênh YouTube đạt ba triệu người đăng ký.
Bộ phim khéo léo đan xen những tình huống hài hước trong quá trình sản xuất nội dung với những góc nhìn sâu sắc về thực trạng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc hiện đại. Thông qua câu chuyện của hai nhân vật chính, khán giả không chỉ được thưởng thức những giây phút giải trí sảng khoái mà còn được truyền cảm hứng về sự kiên trì theo đuổi đam mê và khả năng tái sinh trong sự nghiệp, bất kể độ tuổi hay hoàn cảnh.
Phim lên sóng từ 5/2 trên kênh KBS2.
The Scandal of Chunhwa
The Scandal of Chunhwa là bộ phim cổ trang lãng mạn lấy bối cảnh thời kỳ Joseon, xoay quanh câu chuyện của công chúa Hwari (Go Ara). Là người kế vị hoàng gia, công chúa Hwari phải đối mặt với áp lực nặng nề từ gia đình và xã hội khi quyết định chọn người bạn đời theo ý mình, thay vì tuân theo các quy tắc truyền thống. Thông qua những tình tiết éo le trong cung đình cùng các âm mưu chính trị, bộ phim khắc họa sâu sắc mâu thuẫn giữa khát khao tự do cá nhân và trách nhiệm đối với vương triều của một công chúa.
Vượt xa khỏi khuôn khổ của một câu chuyện tình yêu đơn thuần, tác phẩm còn là bức tranh sinh động về xã hội phong kiến Hàn Quốc thời Joseon, nơi mỗi cá nhân đều bị ràng buộc bởi những chuẩn mực nghiêm ngặt của giai cấp và thân phận. Với cách kể chuyện tinh tế cùng những khung hình đẹp mắt mang đậm chất cổ trang, bộ phim hứa hẹn sẽ chinh phục không chỉ những người yêu thích thể loại lịch sử mà còn cả những khán giả đam mê các câu chuyện tình yêu đầy thử thách.
Phim lên sóng từ 6/2 trên đài TVING.
BÀI LIÊN QUAN
Newtopia
Newtopia là bộ phim Hàn kể về mối tình đẹp nhưng éo le của Lee Jae Yoon và Kang Young Joo (Jisoo). Anh là một người lính đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, còn cô là một kỹ sư tài năng. Số phận trớ trêu đẩy họ đến quyết định chia tay vào đúng ngày Jae-yoon lên đường nhập ngũ, bởi không thể vượt qua được khoảng cách địa lý.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả việc xa cách đang chờ đợi họ – một đại dịch zombie bùng phát tại Seoul, biến thành phố náo nhiệt thành điểm nóng của thảm họa. Giữa bối cảnh hỗn loạn, cặp đôi không chỉ phải chiến đấu để sinh tồn mà còn nỗ lực tìm đường về với nhau, khám phá lại tình yêu trong những thử thách sinh tử với lũ xác sống.
Newtopia mang đến sự kết hợp độc đáo giữa những cảnh hành động kinh dị đậm chất zombie và câu chuyện tình yêu day dứt, tạo nên trải nghiệm điện ảnh đầy cảm xúc. Đặc biệt, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Jisoo sau thành công vang dội từ Snowdrop, hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục trái tim người hâm mộ.
Phim lên sóng vào ngày 7/2 trên các nền tảng Coupang Play và Amazon Prime Video.
Friendly Rivalry
Friendly Rivalry là câu chuyện học đường đầy kịch tính diễn ra tại ngôi trường tinh hoa Chaehwa, nơi chỉ dành cho những học sinh xuất sắc nhất. Nhân vật chính Woo Seul Ki (Jung Soo bin) – một cô gái từ trại trẻ mồ côi tỉnh lẻ, bất ngờ chuyển đến trường và gặp khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Số phận đưa đẩy cô gặp Yoo Je Yi (Lee Hye Ri), nữ sinh tài năng đến từ gia đình quyền thế và nổi tiếng nhất trường.
Je Yi bày tỏ sự quan tâm đặc biệt và muốn giúp đỡ Seul Ki. Tuy nhiên, mối quan hệ ban đầu tưởng chừng là tình bạn đẹp dần biến thành cuộc cạnh tranh đầy nguy hiểm. Bộ phim khắc họa chân thực mặt tối của môi trường học đường, nơi áp lực thành tích và ganh đua có thể đẩy con người đến những hành động cực đoan. Trong không khí căng thẳng của những âm mưu và toan tính, cả Seul Ki và Je Yi đều phải đối mặt với những thử thách không chỉ từ đối phương mà còn từ chính bản thân mình.
Bộ phim lên sóng từ ngày 10/2 trên nền tảng U+ Mobile TV và TBA.
Buried Hearts
Buried Hearts là bộ phim Hàn kinh dị tâm lý về cuộc chiến quyền lực trong thế giới chính trị và kinh doanh. Park Hyung Sik vào vai Seo Dong Joo, một nhân viên quan hệ công chúng tại tập đoàn Daesan. Dưới vẻ ngoài trung thành, Dong Joo ẩn chứa tham vọng lớn lao muốn kiểm soát tập đoàn này.
Cốt truyện bắt đầu khi Dong Joo hack quỹ đen chính trị trị giá 2 triệu won của Yeom Jang Seon (Heo Joon Ho) – cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia, người đang âm thầm điều hành các thế lực chính trị. Không biết mình đã bị hack, Yeom quyết định sát hại Dong Joo, vô tình khiến toàn bộ số tiền trong quỹ biến mất.
Phim mở đầu với cảnh Dong Joo quỳ gối cầu xin Yeom tha mạng. Sau khi mất tất cả vì kẻ thù, anh bắt đầu hành trình báo thù không chỉ để lấy lại những gì đã mất mà còn để đối đầu với những kẻ đã phản bội mình.
Phim lên sóng từ ngày 21/2 trên kênh SBS.
Melo Movie
Melo Movie là bộ phim Hàn lãng mạn, hài hước về những người trẻ đang kiếm tìm tình yêu và theo đuổi ước mơ trong ngành điện ảnh. Go Kyum (Choi Woo Shik) – diễn viên chuyên đóng vai phụ với niềm đam mê mãnh liệt về phim ảnh, mơ ước trở thành nhà phê bình và xem mọi bộ phim trên thế giới. Cuộc đời anh thay đổi khi gặp Kim Moo Bi (Park Bo Young), cô gái bước vào thế giới điện ảnh để tìm hiểu về người cha luôn đặt tình yêu phim ảnh trên hết.
Câu chuyện càng trở nên phong phú với sự xuất hiện của Hong Si Joon (Lee Jun Young) – nhà soạn nhạc tự nhận mình là thiên tài, và Son Joo Ah (Jeon So Nee) – biên kịch đồng thời là bạn gái cũ của Si Joon. Qua những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và hài hước, các nhân vật cùng nhau khám phá ý nghĩa đích thực của tình yêu và đam mê nghệ thuật.
Melo Movie lên sóng từ ngày 14/2 trên nền tảng Netflix.
Xem thêm
•Top 10 bộ phim hay nhất của “Tiểu Hoa Đán” Dương Tử
The Witch
The Witch là bộ phim Hàn xoay quanh Park Mi Jeong (Roh Jeong Eui), cô gái bị xã hội xa lánh và gọi là “phù thủy” vì những bi kịch liên tiếp xảy đến với những người yêu cô. Mi-jeong sống cô độc và tin rằng mình bị nguyền rủa khi mọi mối quan hệ đều kết thúc bằng tai nạn hoặc sự cố nghiêm trọng.
Cuộc đời cô thay đổi khi Lee Dong Jin (Park Jin Young) – chuyên gia phân tích dữ liệu và cũng là mối tình đơn phương thời trung học, tình cờ gặp lại sau 10 năm. Nhận thấy Mi-jeong sống trong nỗi sợ hãi và cô lập hoàn toàn, Dong-jin quyết tâm giúp cô chứng minh bản thân vô tội. Quá trình điều tra không chỉ dẫn họ đến sự thật bất ngờ mà còn đánh thức tình cảm từ quá khứ, buộc cả hai phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm.
Bộ phim khéo léo đan xen yếu tố tình cảm với chủ đề về định kiến xã hội và sức mạnh chữa lành của tình yêu.
Phim sẽ lên sóng vào ngày 15/2 trên kênh Channel A.
My Dearest Nemesis
My Dearest Nemesis là câu chuyện về mối thù đối đầu trong game online thời học sinh bất ngờ hóa thành chuyện tình yêu sau 16 năm. Baek Su Jung (Moon Ga Young) – nữ trưởng nhóm lập kế hoạch tại cửa hàng bách hóa Yongseong, nổi tiếng với biệt danh “Sát thủ điều hành” vì tài năng xuất chúng và tính cách thẳng thắn. Đối đầu với cô là Ban Joo Yeon (Choi Hyun Wook), tài phiệt thế hệ thứ ba đứng đầu Yongseong, người giấu mình dưới biệt danh “Black Flame Dragon” để bảo vệ danh tính thật.
Khi số phận đưa đẩy hai kẻ thù một thời gặp lại nhau trong vai trò sếp – nhân viên, những cuộc chiến nảy lửa nơi công sở bắt đầu. Tuy nhiên, qua những lần đối đầu, họ dần nhận ra nhiều điểm chung đặc biệt. Bộ phim không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn khéo léo đan xen những góc nhìn sâu sắc về sự nghiệp và áp lực xã hội.
Phim phát sóng từ 17/2 trên kênh tvN.
Undercover High School
Undercover High School là bộ phim hài hành động về Jung Hae Sung (Seo Kang Joon), đặc vụ xuất sắc của Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS). Sau một sự cố nghiêm trọng, anh bị giáng chức và nhận nhiệm vụ đặc biệt: giả dạng học sinh trung học để điều tra về kho vàng thất lạc của Hoàng đế Gojong.
Tại trường Byeongmoon, Hae Sung phải vừa đóng vai học sinh ngoan ngoãn vừa theo dõi các manh mối về kho báu. Cuộc sống học đường của anh trở nên thú vị hơn khi gặp Oh Soo Ah (Jin Ki Joo), cô giáo chủ nhiệm dạy lịch sử với tính cách chính trực và luôn quan tâm học trò. Thú vị thay, Soo Ah dần nhận ra những nét tương đồng giữa Hae-sung và mối tình đầu thời thơ ấu của mình.
Bộ phim khéo léo đan xen giữa những pha hành động gay cấn, tình huống hài hước của “học sinh” Hae-sung và câu chuyện tình cảm đầy bất ngờ giữa anh với cô giáo Soo Ah. Tất cả tạo nên một cuộc phiêu lưu vừa kịch tính vừa lãng mạn trong môi trường học đường.
Phim bắt đầu phát sóng từ ngày 21/2 trên kênh MBC.
Nhóm thực hiện
Tổng hợp: Taylor Pham