Văn hóa / Thế giới văn hóa

[Review phim] “Buried Hearts”: Mặt trái của bức tranh quyền lực

“Buried Hearts” hội tụ đủ những yếu tố của một bộ phim báo thù kịch tính: tham vọng, phản bội, những mối quan hệ nguy hiểm và một bí ẩn kinh hoàng chưa được khai phá… Sở hữu dàn diễn viên kỳ cựu và có màn khởi đầu khá suôn sẻ, tác phẩm được kỳ vọng sẽ làm mới thể loại phim báo thù chính trị. Tuy nhiên, phim vẫn loay hoay trong những khuôn mẫu cũ kỹ, thiếu đi sự sắc bén cần thiết để giữ chân khán giả.

Theo số liệu từ Nielsen Korea, tập đầu tiên của Buried Hearts ghi nhận mức rating trung bình toàn quốc 6,1%, vượt qua đối thủ trực tiếp Undercover High School (5,6%). Thành tích này đánh dấu màn lột xác của Park Hyung Sik – ngôi sao vốn quen thuộc với hình tượng lãng tử lần đầu thử sức trong một vai diễn sắc sảo, mưu mô.

phim hàn buried hearts
Buried Hearts có màn ra mắt ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất người xem.

Trận địa của những toan tính

Lấy bối cảnh tại tập đoàn Daesan – một đế chế kinh tế khổng lồ được bao bọc trong những mưu đồ chính trị, Buried Hearts xây dựng một cuộc chiến ngầm nhưng căng thẳng. Nhân vật chính Seo Dong Ju (Park Hyung Sik) là một hacker thiên tài, xuất phát điểm là một người có lý tưởng nhưng dần chìm sâu vào vũng lầy quyền lực. Ở nhân vật này, ta thấy sự giằng xé giữa khát khao vươn lên và nỗi sợ mất kiểm soát chính mình. 

Trong khi đó, Yeom Jang Seon (Huh Joon Ho) – một kẻ từng nắm quyền sinh sát đang bị ám ảnh bởi những sai lầm trong quá khứ. Nếu Park Hyung Sik mang đến một Seo Dong Ju đa chiều – từ một con tốt trung thành đến kẻ đầy tham vọng sẵn sàng phản bội để sinh tồn, đại diện cho một thế hệ dám tham vọng, không ngại dùng mọi chiến thuật để đạt được mục đích, thì Yeom Jang Sun do Huh Joon Ho thể hiện lại là biểu tượng của quyền lực cũ, một con sói già lão luyện trong cuộc chơi chính trị và kinh doanh. 

Buried Hearts phim Hàn 2025
Seo Dong Joo xuất phát điểm là một người có lý tưởng nhưng dần chìm sâu vào vũng lầy quyền lực.

Màn đối đầu giữa cả hai là ẩn dụ cho màn giằng co giữa sự đổi mới và bảo thủ, giữa tham vọng cá nhân và những lợi ích bị che giấu dưới danh nghĩa “vì quốc gia”. Cả hai nhân vật, dù ở hai thế hệ khác nhau, đều bị chính tham vọng của mình xiềng xích, để rồi không thể thoát ra. 

Với sự kết hợp giữa những màn đấu trí quyền lực và bi kịch cá nhân, Buried Hearts từng bước vẽ nên một câu chuyện về sự tranh đoạt và về cách con người bị chính tham vọng của mình nuốt chửng. Bộ phim không thiếu những khoảnh khắc gay cấn khi cuộc đối đầu giữa Seo Dong Joo và Yeom Jang Seon ngày càng leo thang. Cùng nhịp phim cuốn hút và những nhân vật được xây dựng sắc nét, Buried Hearts là một lời nhắc nhở rằng đôi khi, thứ đáng sợ nhất không phải là kẻ thù trước mặt, mà là con quỷ trong chính mỗi người.

park hyung sik trong buried hearts
Phim thể hiện rõ nội lực xây dựng sự căng thẳng trong từng khung hình.

Nhiều tiềm năng nhưng chưa đủ bứt phá

Theo chân Seo Dong Ju từ một người phục vụ tập đoàn đến khi trở thành một kẻ tham vọng, tìm cách đặt chân vào trận địa khốc liệt của đế chế tài phiệt… những tưởng đây sẽ là nền tảng cho một tác phẩm căng thẳng và đầy mưu lược, nhưng bộ phim lại rơi vào nhịp độ thất thường. 

Vấn đề lớn nhất của Buried Hearts nằm ở nhịp phim lê thê và cách kể chuyện rời rạc. Phim mở đầu với một cảnh xác chết trôi dạt vào bờ biển – một hình ảnh đầy hứa hẹn bùng nổ kịch tính – nhưng ngay sau đó lại sa vào những cuộc tranh luận chính trị dài dòng, những bài diễn văn giận dữ của các nghị sĩ và những cuộc đấu đá quyền lực thiếu điểm nhấn. Đạo diễn dường như vội vã đưa ra hàng loạt âm mưu và bí ẩn, nhưng lại quá chậm chạp trong việc xây dựng sự gắn kết với khán giả. 

phim còn nhiều mặt hạn chế
Hạn chế của phim nằm ở nhịp phim lê thê và cách kể chuyện rời rạc.

Cốt truyện xoay quanh những cuộc giao tranh quyền lực, Buried Hearts lại khiến người xem lạc lối trong mê cung của những mối quan hệ chồng chéo. Dù sở hữu một nhân vật phản diện đáng gờm, phim lại xây dựng ông theo cách quá cường điệu, biến sự mưu mô của nhân vật này trở nên dễ đoán. Câu chuyện tình yêu trong Buried Hearts cũng không mang lại nhiều giá trị khi Yeo Eun Nam (Hong Hwa Yeon) – nữ thừa kế tài phiệt với thân phận bí ẩn, rơi vào mô-típ “người yêu phản bội” quá quen thuộc.

Dàn diễn viên sở hữu thực lực đáng gờm, nhưng ngay cả Park Hyung Sik cũng không thể gánh vác được một kịch bản thiếu sức sống. Trong khi những nhân vật quyền lực được tô vẽ đầy vẻ bí ẩn, họ lại không thực sự bộc lộ chiều sâu hay sức nặng cần thiết. Bộ phim cũng cố gắng lồng ghép yếu tố lãng mạn như một yếu tố trung tâm, nhưng mối quan hệ giữa các nhân vật không đủ thuyết phục, thiếu đi sự kết nối cảm xúc để khiến khán giả đồng cảm. Những phân cảnh lãng mạn cũng do đó mà trở nên gượng ép, thiếu sức nặng. 

diễn viên trong buried hearts
Mối quan hệ giữa các nhân vật không đủ thuyết phục, thiếu đi sự kết nối cảm xúc.

Điểm trừ của bộ phim còn nằm ở việc các tập đầu có quá nhiều tuyến nhân vật và chi tiết cần giới thiệu, khiến mạch phim đôi lúc trở nên rối rắm. Tuy nhiên, điều này có thể được bù đắp nếu kịch bản biết cách siết chặt câu chuyện và tạo ra những bước ngoặt đủ sức nặng trong các tập tiếp theo. 


Xem thêm

9 bộ phim Hàn mới nổi bật nhất bạn không nên bỏ lỡ trong tháng 2/2025

[Review phim] “Dark Nuns”: Sự pha trộn huyền bí Đông – Tây đầy mê hoặc

[Review phim] “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương”: Siêu phẩm y khoa hài hước, ly kỳ và ấm áp


Điểm sáng trong diễn xuất

Là sự phá cách hoàn toàn khỏi những vai diễn trước đây, Park Hyung Sik có một màn lột xác ấn tượng trong Buried Hearts. Không còn là hình ảnh một chàng trai lãng mạn, hiền lành, ngây ngô như trong Our Blooming Youth, Doctor Slump hay Soundtrack #1 , ngôi sao sinh năm 1991 hóa thân thành một nhân vật phức tạp, đầy toan tính. Sự đối lập giữa vẻ ngoài điềm tĩnh và cơn bão ngầm bên trong khiến nhân vật của anh trở nên khó lường, tạo cảm giác căng thẳng ngay cả trong những phân cảnh tưởng chừng đơn giản. 

nam diễn viên park hyung sik trong buried hearts
Park Hyung Sik thể hiện một khía cạnh sắc lạnh, đầy tính toán trong Buried Hearts.

Trái lại, Huh Joon Ho, với kinh nghiệm dày dặn, mang đến một Yeom Jang Seon quyền lực nhưng cũng chất chứa bi kịch. Tiếp tục thể hiện phong thái đế vương như trong BloodhoundsWhy Her?, nam diễn viên biến Yeom Jang Seon thành một nhân vật bí hiểm. Trong phim, Yeom Jang Seon là một người đàn ông bị ám ảnh bởi quá khứ. Qua mỗi câu thoại, mỗi ánh mắt, Huh Joon Ho thành công thổi hồn vào nhân vật, truyền tải rõ nét sức nặng của một con người đã biết quá nhiều và mất đi quá nhiều. 

Cùng với Park Hyung Sik, cặp nhân vật này tạo nên một cuộc đấu trí căng thẳng. Đặc biệt, sự đối lập giữa Seo Dong Ju và Yeom Jang Seon thể hiện qua chính ngôn ngữ hình thể và cách họ xuất hiện trên màn ảnh: một kẻ chỉn chu trong bộ vest cao cấp, một kẻ già cỗi nhưng vẫn đáng gờm trong từng ánh nhìn sắc lạnh. 

Huh Joon Ho trong buried hearts
Huh Joon Ho mang đến một Yeom Jang Sun đầy quyền lực nhưng cũng chất chứa bi kịch.

Nhìn chung, Buried Hearts không phải là một bộ phim dễ xem, cũng không phải là một tác phẩm chiều chuộng cảm xúc người xem bằng những câu chuyện tình lãng mạn thường thấy. Đây là một bộ phim đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự chú tâm vào từng chi tiết và phù hợp với những ai yêu thích dòng phim chính trị, giật gân và tâm lý.

Nhóm thực hiện

Bài: Hoàng Thúy Vân

Ảnh: Tổng hợp

Kết nối với ELLE! Bắt kịp nhịp đập thời trang, làm đẹp và phong cách sống.
for Onesignal ring banner

BÌNH LUẬN (0)