Sau hơn một tháng ngừng chiếu phim khung giờ cuối tuần, JTBC trở lại với The Art of Negotiation. Tuy nhiên, màn khởi động của bộ phim lại khá khiêm tốn với mức rating 3,3%. Sự sụt giảm sức nóng của khung giờ phát sóng có thể là một trong những nguyên nhân chính. Dẫu vậy, chỉ sau tập 2, tác phẩm này đã chứng minh sức hút của mình khi tạo ra cú bứt phá ngoạn mục. The Art of Negotiation nhanh chóng khôi phục vị thế cho JTBC và khiến đường đua phim cuối tuần trở nên sôi động hơn với mức rating vọt lên 6,3%. Thành tích này giúp bộ phim vượt xa các đối thủ cùng khung giờ như The Witch (3,1%) hay The Potato Lab (2%), khẳng định vị thế của một tân binh đầy tiềm năng trên màn ảnh nhỏ.

Khi thương trường là chiến trường
Ngay từ tập đầu tiên, The Art of Negotiation đã thiết lập bối cảnh một cuộc chiến tài chính khốc liệt khi Yoon Joo No (Lee Je Hoon), chuyên gia M&A hàng đầu Hàn Quốc, được chiêu mộ để giải cứu tập đoàn Sanin khỏi bờ vực phá sản với khoản nợ khổng lồ lên đến 11 nghìn tỷ won. Đứng trước nguy cơ sụp đổ, chủ tịch tập đoàn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt niềm tin vào Yoon Joo No, người có khả năng xoay chuyển tình thế trong những thương vụ khó nhằn nhất.
Không chậm trễ, Joo No bắt tay vào việc xây dựng một đội ngũ M&A tinh nhuệ để thực hiện nhiệm vụ rủi ro này. Đồng hành cùng anh là luật sư Oh Soon Young (Kim Dae Myung), Kwak Min Jeong (Ahn Hyun Ho) và thực tập sinh non trẻ nhưng triển vọng Choi Jin So (Cha Kang Yoon).
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Yoon Joo No không phải ai cũng hoan nghênh. Đối với Ha Tae Soo, giám đốc tài chính của Sanin, đây là mối đe dọa trực tiếp đến tham vọng vươn lên chiếc ghế CEO của anh ta. Cuộc chiến nội bộ bắt đầu âm ỉ, báo hiệu những màn đấu trí cam go không chỉ trên thương trường mà còn ngay trong chính tập đoàn này. Bên cạnh nhịp điệu căng thẳng, phim lồng ghép một số khoảnh khắc hài hước nhẹ nhàng giúp cân bằng bầu không khí của bộ phim.
BÀI LIÊN QUAN
Kịch tính nhưng cũng khó xem
Dưới bàn tay của đạo diễn Ahn Pak Seok, người nổi danh với những tác phẩm phản ánh thực tế xã hội, bộ phim mang đến một góc nhìn sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc. Những mâu thuẫn hấp dẫn của phim chủ yếu thể hiện qua các cuộc đối thoại sắc bén và loạt tình huống kinh doanh căng thẳng.
Về mặt hình thức, bộ phim khai thác triệt để yếu tố cảm xúc thông qua âm thanh và hình ảnh. Những bản nhạc nền dồn dập, những cảnh quay mang đầy tính biểu tượng… tất cả đều góp phần tạo nên một không khí gay cấn đặc trưng của dòng phim doanh nghiệp. Tuy nhiên, điểm hạn chế là những màn đối thoại nhiều lớp ẩn ý đòi hỏi khán giả phải tập trung cao độ, và điều này có thể khiến bộ phim trở nên kén người xem.
The Art of Negotiation trung thành với cách kể chuyện chậm rãi, tinh tế, tập trung vào chiều sâu của nhân vật hơn là các tình tiết gay cấn. Do đó, nếu bạn mong chờ một bộ phim dễ tiếp cận với những yếu tố giải trí thuần túy, The Art of Negotiation có thể không phải lựa chọn lý tưởng.
Dù vậy, không thể phủ nhận rằng phim vẫn là một tác phẩm đáng chú ý trong thể loại phim doanh nghiệp. Với những ai đam mê những màn đấu trí thương trường và muốn hiểu sâu hơn về các thuật ngữ M&A, đây chắc chắn là một tác phẩm đáng để theo dõi.
Xem thêm
•10 bộ phim Hàn nổi bật làm nên tên tuổi Park Bo Gum
•3 bộ phim Hàn – Trung của các nam thần đình đám lên sóng trong tháng 4/2025
•12 bộ phim Hàn lãng mạn khắc họa câu chuyện tình yêu của người trưởng thành
Màn tái xuất táo bạo của Lee Je Hoon
Bên cạnh kịch bản, sức hút mạnh mẽ của The Art of Negotiation một phần đến từ màn trình diễn của Lee Je Hoon. Một lần nữa, nam diễn viên chứng minh vì sao anh luôn là cái tên được bảo chứng cho chất lượng, khi hóa thân hoàn hảo vào hình ảnh một chuyên gia đàm phán với trí tuệ sắc sảo, bản lĩnh thép và phong thái quyền uy.
Joo No không phải là một nhân vật ồn ào hay khoa trương. Anh ta không cần gào thét để thể hiện sự áp đảo, cũng chẳng cần những chiêu trò rườm rà để kiểm soát cuộc chơi. Chỉ bằng ánh mắt thâm trầm, cử chỉ cứng rắn và giọng nói trầm ổn, Lee Je Hoon khiến mỗi cảnh quay của mình trở thành một màn trình diễn ấn tượng. Trong những cuộc đàm phán quan trọng, anh dường như còn thao túng không gian xung quanh, biến từng lời nói của Joo No thành một mũi dao sắc bén có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào.
Không còn hình ảnh người tài xế công lý trong Taxi Driver hay thám tử phá án xuất chúng của Signal, lần này Lee Je Hoon khoác lên mình bộ vest chỉn chu và mái tóc muối tiêu mới lạ, hóa thân thành một nhà chiến lược kinh tế thực thụ.
Ngoài Lee Je Hoon, dàn nhân vật phụ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật câu chuyện. Trong phim, hai đồng nghiệp cũ của Joo No – Kwak Min Jeong và Oh Soon Young, dù có phần dè dặt ban đầu vẫn một lần nữa trở thành đồng minh, sát cánh cùng anh qua những thương vụ kịch tính. Trong khi đó, thực tập sinh Choi Jin Soo mang đến một làn gió tươi mới, phản ánh góc nhìn của những người trẻ đang chập chững bước vào thế giới kinh doanh đầy cạm bẫy.
Tựu trung, The Art of Negotiation là một bộ phim hoặc khiến khán giả yêu thích cuồng nhiệt, hoặc cảm thấy quá nặng nề. Nhưng với những ai kiên nhẫn theo dõi, phim hứa hẹn sẽ mang đến một câu chuyện đầy chiều sâu về quyền lực, tham vọng và nghệ thuật đàm phán.
Nhóm thực hiện
Bài: Hoàng Thúy Vân