Phần đầu tiên của series Hitman ra mắt năm 2020, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 ngay sau khi phát hành. Tuy vậy, bộ phim đã nhanh chóng gây sốt khi được chiếu trên các nền tảng khác bởi yếu tố hài hước và thể loại phim hành động kết hợp truyện tranh mới lạ chưa từng có. Sau 5 năm, đạo diễn Choi Won Seop đã “phục thù” với phần hai – Hitman 2 (Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài), cùng sự nâng cấp về kịch bản, nhân vật và độ quy mô của toàn series.
Ra mắt trong trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Hitman 2 đã thống trị phòng vé Hàn với thành tích Top 1 doanh thu trong 9 ngày liên tiếp (từ ngày 26/1-3/2), đạt gần 13 triệu USD với 2 triệu vé bán ra. Bộ phim của Kwon Sang Woo đã trực tiếp đánh bại Dark Nuns (9,6 triệu USD) của Song Hye Kyo trên sân nhà Hàn Quốc, chứng minh sức hút của dòng phim hài – hành động đảm bảo đầy đủ các yếu tố giải trí cho khán giả khi ra rạp.
Tại Việt Nam, Hitman 2 được ra mắt với tên Việt hoá chơi chữ thú vị: Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài, như gợi ý cho khán giả về một bộ phim siêu hài hước và lầy lội. Phim xoay quanh Jun (Kwon Sang Woo) – cựu điệp viên hiện đang là hoạ sĩ truyện tranh – trở thành mục tiêu kép của cả Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) và bọn khủng bố trên toàn cầu sau khi đăng tải webtoon (truyện tranh mạng) lấy cảm hứng từ chính quá khứ điệp viên của mình. Hành động này của Jun không chỉ làm lộ bí mật quốc gia mà còn khiến bọn khủng bố tìm cách “trả thù”.
Tiếp nối phần 1, giờ đây Jun đang bị gài bẫy cho một vụ khủng bố bắt chước theo bộ webtoon mà anh vừa phát hành. Cốt truyện trở nên phức tạp hơn khi vụ khủng bố này khiến NIS nghi ngờ Jun là thủ phạm. Bối cảnh này mở đường cho một loạt các tình huống “dở khóc dở cười” và chuỗi hành động độc đáo với quy mô hoành tráng.
BÀI LIÊN QUAN
Hơn nữa, sự tung hứng duyên dáng giữa “bộ tam báo thủ”: hoạ sĩ truyện tranh “não phẳng” Jun (Kwon Sang Woo), Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Deok Gyu (Jung Joon Ho) và Cheol (Lee Yi Kyung) – “fan cứng” của Jun kiêm điệp viên NIS hiện tại, bộ ba hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười lăn, cười bò khi ra rạp tháng 3 này.
Kwon Sang Woo được mệnh danh là bậc thầy thể loại hành động, hài hước của Hàn Quốc. Kể từ khi ra mắt, anh đã được công chúng yêu mến qua các vai diễn thuộc nhiều thể loại khác nhau, bao gồm hành động, hài, chính kịch. Năm 2020, Kwon Sang Woo đã khiến khán giả bật cười thích thú với Sát Thủ Vô Cùng Cực (Hitman: Agent Jun) – bộ phim thể hiện sức mạnh của anh từ kỹ năng diễn xuất hài hước đến những pha hành động chân thực, tươi mới. Giờ đây, Kwon Sang Woo đang tiếp đà chinh phục khán giả về sự trở lại đáng mong đợi trong Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài.
Xem thêm
•Top 20 phim Hàn chuyển thể từ webtoon hay nhất bạn không nên bỏ qua
•[Review phim] “Motel California”: Ta đến với cuộc đời để hạnh phúc
•[Review phim] “Study Group”: Phim hành động học đường hài hước và nhân văn
Thêm vào đó, độ hài hước “bảo chứng” của Lee Yi Kyung sẽ là yếu tố cộng hưởng giúp bộ phim thu hút sự chú ý của khán giả Việt. Tên tuổi của Lee Yi Kyung ngày càng thăng hoa kể từ sau thành công của loạt phim Bỗng Dưng Trúng Số (645), Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi (Marry My Husband)… Thậm chí, câu nói thương hiệu “gwenchana” (không sao đâu) của anh trong Nhà Trọ Waikiki (Welcome to Waikiki) còn trở thành trào lưu tại Việt Nam trong thời gian dài, chứng minh độ nhận diện cao của sao nam đối với khán giả.
Với những yếu tố đầy hứa hẹn, Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài sẽ một lần nữa viết nên “trang sử mới” cho thể loại hành động truyện tranh trên màn ảnh rộng bằng tiếng cười sảng khoái và gấp đôi sự thú vị.
Sát Thủ Vô Cùng Cực Hài dự kiến ra mắt rạp Việt kể từ ngày 14/3/2025.
Nhóm thực hiện
Tham khảo: CJ HK Entertainment