Ở nơi hội tụ của di sản và đương đại, ánh sáng từ những viên đá quý không chỉ phản chiếu vẻ đẹp vượt thời gian mà còn kể lại những câu chuyện về quyền lực, sáng tạo và phong cách. Trong không gian tráng lệ của bảo tàng V&A, Cartier đã tạo nên một buổi tiệc đậm chất Paris giữa lòng London – nơi nghệ thuật giao thoa cùng thời trang, nơi mỗi món trang sức là một tuyên ngôn về cái đẹp.
BÀI LIÊN QUAN
Khai mạc vào ngày 12 tháng 4 và kéo dài đến tháng 11 năm 2025, triển lãm mang tên “Cartier” tại The Sainsbury Gallery, V&A South Kensington, giới thiệu hơn 350 hiện vật quý hiếm – từ các bản thiết kế gốc, trang sức, đồng hồ đến những tác phẩm từng thuộc sở hữu của hoàng gia Anh và giới thượng lưu quốc tế. Không chỉ là một hành trình thời gian, triển lãm còn là bản giao hưởng giữa nghệ thuật, kỹ thuật và sự sáng tạo vượt chuẩn mực, dưới bàn tay dàn dựng của kiến trúc sư Asif Khan MBE.
Đêm tiệc riêng tư tại Raphael Court diễn ra trong không khí thanh lịch và ấm cúng với sự hiện diện của những tên tuổi nổi bật như Paul Mescal, Emma Corrin, Gemma Chan, David Jonsson, Fabien Frankel, Marisa Abela, Sophie Wilde, Ellie Bamber, Celeste, William Gao, nhà thiết kế Simone Rocha, Ozwald Boateng và nghệ sĩ Yinka Ilori. Tất cả đều khoác lên mình vẻ rực rỡ nhờ những tuyệt tác từ Cartier.
Trước đó, vào ngày 9 tháng 4, buổi preview riêng của triển lãm cũng diễn ra tại V&A, với sự góp mặt của những biểu tượng văn hóa như Dame Helen Mirren, Maya Jama, Dame Joan Collins, Indira Varma, Lady Amelia và Eliza Spencer, Tom Rhys-Harries, Wunmi Mosaku…
Từ chiếc trâm hoa hồng của Công chúa Margaret, nhẫn đính hôn của Grace Kelly, cho đến những món nữ trang Tutti Frutti và đồng hồ Crash biểu tượng – triển lãm lần này khắc họa nghệ thuật chế tác tinh xảo của Cartier, đồng thời phản chiếu những khoảnh khắc lừng lẫy trong lịch sử văn hóa và thời trang thế giới.
Nhóm thực hiện
Ảnh: Tổng hợp