Nhà thiết kế người Pháp Emanuel Ungaro, cha đẻ của hàng loạt thiết kế đình đám đã qua đời ở tuổi 86 ở Paris vào thứ Bảy vừa qua. Ông từng được Cristóbal Balenciaga đào tạo và thành lập thương hiệu thời trang riêng vào năm 1956.
Sự ra đi của Emanuel Ungaro được công bố chính thức trên Instagram của thương hiệu cùng tên vào Chủ nhật với lời nhắn: Ông sẽ “sống mãi trong kí ức của chúng ta với cương vị bậc thầy của các thiết kế gợi cảm và nổi bật”.
Ungaro sinh tại Aix-en-Provence vào năm 1933. Năm 22 tuổi, Ungaro chuyển đến Paris và ba năm sau đó, ông bắt đầu bước chân vào ngành thời trang qua công việc thiết kế cho Cristóbal Balenciaga. Quãng thời gian làm việc tại Balenciaga vẫn luôn được Ungaro khắc ghi và tôn vinh ngay cả khi ông đã nghỉ việc. Để bày tỏ lòng biết ơn, Ungaro đã đặt tên BST Thu – Đông 1986 của mình là Monsieur Cristóbal Balenciaga.
Bên cạnh Balenciaga và thương hiệu riêng của mình, Ungaro để lại không ít thành tựu thời trang đáng trân trọng. Ông đã từng là nhà thiết kế cho Courrèges, cộng tác với Ferragamo và Bulgari. Một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của ông là hai thiết kế được diện bởi Cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ Jacqueline Kennedy và nữ diễn viên Bianca Jagger. Năm 2005, Ungaro bán thương hiệu cho doanh nhân Asim Abdullah ở Thung lũng Silicon, quyết định dừng sự nghiệp thiết kế ở tuổi 72.
Trong khoảng thời gian điều hành thương hiệu riêng, Emanuel Ungaro là nhà thiết kế được nhiều ngôi sao yêu mến như ca sĩ Whitney Houston, Celine Dion, Sarah Jessica Parker, Jennifer Lopez, Gena Rowlands… Một trong những thiết kế ghi đậm dấu ấn Ungaro là chiếc mặt nạ kim loại của hai người mẫu nổi tiếng của thập niên 60: Tiggy và Penelope Tree.
Cùng với Yves Saint Laurent, Ungaro được xem là người đã có công mang lại dòng quần áo may sẵn (ready-to-wear) thay thế cho thời trang cao cấp. Ông gây tiếng vang cùng những thiết kế có sắc thái tươi sáng và họa tiết sống động, tôn lên nét quyến rũ của người phụ nữ cổ điển. Năm 1977, Ungaro đạt giải thưởng danh giá Legion of Honor cho những đóng góp trong ngành công nghiệp thời trang.
Tuy vẻ ngoài có phần hiền lành, nhút nhát nhưng những thiết kế của Ungaro luôn được đánh giá độc đáo, phá cách và đầy tính thời trang. Dường như tất cả “nội lực” của ông được thổi trọn vào những bản vẻ, từng bộ trang phục với suy nghĩ: “Tôi không thích những thiết kế nhàm chán”.
Ungaro trải qua hai năm vật lộn với “tình trạng sức khỏe yếu” nhờ sự chăm sóc của vợ và con gái, theo tờ The Guardian. Vào 21/12/2019, nhà thiết kế đại tài Emanuel Ungaro đã ra đi trong sự tiếc thương của công chúng yêu thời trang trên toàn thế giới.
Nhóm thực hiện
Bài viết: Bảo Trân Nguồn: Tạp chí Phái đẹp ELLE Tham khảo: The Guardian