Đến chụp bộ hình cho ELLE Man tại một sân khấu kịch cũ giữa trưa Sài Gòn tháng Năm nắng như đổ lửa, Thái Hòa vẫn hài hước như mọi người thường thấy. Anh tếu táo đùa giỡn và không ngừng chọc cười mọi người với gương mặt rất “tỉnh”. Nhưng trong đôi khoảng lặng giữa những tiếng cười, lại thấy anh trầm ngâm rất khẽ…
Vắng bóng màn ảnh rộng hơn 1 năm qua, Thái Hòa chưa tìm thấy vai diễn nào phù hợp nhưng cho đến khi đọc kịch bản Chàng vợ của em, cả anh và đạo diễn Charlie mới cảm thấy hài lòng. Do đó, sự trở lại lần này của Thái Hòa rất được mong đợi.
Ngoài chia sẻ về vai diễn trong sản phẩm mới, Thái Hòa còn cởi mở kể về câu chuyện gia đình. Khi được hỏi có phải là người “đội vợ lên đầu” không, nam diễn viên cười đáp: “Chuyện gì cũng nên nói với vợ hoặc hai vợ chồng phải tìm được tiếng nói chung trong mọi vấn đề. Cứ đội vợ lên đầu là “ngon” nhất. Nói “đội” là thương đó, đội vợ lên đầu đâu có gì xấu!”
Để hiểu hơn về một hình ảnh phía sau màn nhung của Thái Hòa, một người đàn ông điềm tĩnh và suy tư về nghiệp diễn xuất, bạn có thể xem thêm: Phía sau nụ cười của Thái Hòa.