Sau gần một năm yên ắng với nghệ thuật để tìm kiếm và thử nghiệm trên con đường âm nhạc, Trọng Hiếu quay trở lại thật mạnh mẽ khi đã định hình được hình ảnh của bản thân. Vẫn giữ được nét nam tính và năng động, nhưng Trọng Hiếu giờ đây đã thật sự trở thành một người đàn ông trưởng thành, quyến rũ hơn khi đã thật sự hiểu rõ chính mình. Sản phẩm âm nhạc của anh cũng mang nhiều sự thay đổi, vẫn là dòng nhạc Funk quen thuộc nhưng sẽ đi theo hình ảnh trưởng thành với những giai điệu quyến rũ và hiện đại hơn.
Mọi người đàn ông đều đã từng (và luôn?) là một cậu bé. Theo năm tháng, họ phải “đắp” lên mình những gánh nặng trách nhiệm, phải đáp ứng những kỳ vọng của gia đình, xã hội. Dần dần, cậu bé năm nào bị che lấp đi, nhường chỗ cho bản diện của một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, Trọng Hiếu thì khác. Bước qua tuổi 26, Hiếu vẫn giữ được “bản chất thuần túy” của một người đàn ông và xem đó là nét đặc trưng của riêng mình. Cậu bé bên trong Hiếu cứ hồn nhiên, vô tư và lớn lên theo thời gian, không cần phải “đắp” thêm bất cứ thứ gì từ bên ngoài…